Lang băm trật đả... chữa bá bệnh!


Thuốc và những miếng cao dán màu đen không rõ nguồn gốc của "thầy" Ba Râu - Ảnh: L.T.H.

TT - Không giấy phép hành nghề nhưng một thầy lang ở Q.8, TP.HCM vẫn khoe khoang chữa được bá bệnh, kể cả bệnh nhân (BN) đã... chết lâm sàng!

Nghe đọc nội dung toàn bài:


Cuối tháng tám, chị Hằng Nga (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) gọi điện thoại gặp tôi, hỏi có biết thầy Ba Râu (võ sư ở Q.8) không, và có phải tôi có hai người con bị cong vẹo cột sống đã được thầy Ba Râu chữa hết bệnh đang học đại học ở Singapore? Tôi chẳng những không biết thầy Ba Râu là ai mà các con tôi cũng không bị cong vẹo cột sống và còn nhỏ, chưa đến tuổi vào đại học.

Chị Nga cho biết con chị 16 tuổi, bị bệnh cong vẹo cột sống nặng, được một người quen giới thiệu "ở Q.8, TP.HCM có thầy Ba Râu võ sư chữa bệnh hay lắm". Đến đây, chị nghe ông thầy khoe "đã chữa hết bệnh cho hai con của nhà báo Thanh Hà báo Tuổi Trẻ".

Chết lâm sàng vẫn cứu được!

9g sáng 23-8, tôi và mẹ con chị Nga đến nhà thầy Ba Râu ở 29/7B Liên tỉnh 5, P.5, Q.8. Nhà ông nằm khuất trong một con hẻm nhỏ dưới chân cầu Nhị Thiên Đường 2. Ngoài cửa không có bảng hiệu nào cho biết ở đây có lương y hành nghề khám chữa bệnh.

Ông Ba Râu năm nay 76 tuổi. Xung quanh chỗ ông ngồi khám bệnh có khoảng 30 hộp, lọ, hũ nhựa, thủy tinh hoặc bịch giấy đựng các loại thuốc đông y hoặc các loại bột dẻo màu vàng, màu đen không có tên tuổi, nguồn gốc. Hơn một giờ ở đây chúng tôi thấy có gần 20 BN đến khám, mua thuốc. Ông không hỏi tên, tuổi BN, cũng không có sổ sách khám bệnh. BN nào đến, ông đều làm các động tác điều trị giống nhau: lột bỏ miếng dán chất dẻo màu đen sì ra, dùng bông gòn thấm dầu lửa lau chùi, xong lấy giấy vệ sinh lau chùi dầu lửa trên da BN, rồi dùng dầu nóng thoa lên vị trí mà BN than nhức, mỏi và xoa bóp, ấn, nắn, vỗ... Hết công đoạn này, ông lấy miếng dán có chất dẻo màu đen khác dán trở lại. Các thang thuốc đều không có toa, bán với giá 90.000-120.000 đồng/thang.

Tôi hỏi đó là thuốc gì, ông nói có loại "là hóa chất của Mỹ, vàng bao nhiêu giá nó bấy nhiêu", nhiều loại "có nguồn gốc từ vùng biển Caribê và cả từ Mỹ, có những loại được lấy từ gò mả” (!?).

Khi một thanh niên đến mua thuốc vừa đi khỏi, ông "nổ": "Có thấy thằng nhỏ mới ra đó không? Ông già nó 84 tuổi, vô BV Bình Dân rồi, vô phòng mổ nhưng BV mổ không được... Ông già bị bướu tiền liệt. Khi khiêng ổng vô đây, ổng chết lâm sàng rồi. BV Bình Dân cứu không được nhưng tôi cứu được". Tôi hỏi làm cách nào mà thầy cứu sống được BN, ông tỉnh queo: "Không có khí công của tôi, ổng chỉ có nước đem về chôn thôi". Ông cũng huênh hoang đã từng điều trị khỏi cả bệnh ung thư xương.

Coi chừng tiền mất tật mang

Khoảng 10g sáng, đến lượt con chị Nga và tôi vào khám. Ông cũng làm các công đoạn chữa bệnh như những BN khác. Khi chị Nga nói muốn mua thuốc một tháng, "thầy" Ba Râu nói không được: "Ít nhất một tuần phải quay lại điều trị một lần. Con không cho thầy gặp thì thầy lấy gì thầy làm". "Thầy" còn hù chị Nga: "Bệnh này tây y cho uống thuốc kháng viêm một thời gian thì cái não nó thu lại, học đâu rớt đó”.

Tôi hỏi: "Thầy điều trị cho con chị Nga bao lâu, có khỏi hẳn không?", ông bảo: "Điều trị như con của cô Hà là bốn tháng. Bệnh của con cô Hà còn nặng hơn và nó lún xuống (lõm ngực) còn hơn con nhỏ này nữa. Nhỏ này chưa lún xuống. Con cô Hà lún xuống dữ lắm, tôi mần cao lên được một tấc mấy".

Sau khi dán thuốc cho con chị Nga xong, "thầy" bốc cho ba thang thuốc, tiền một thang 150.000đ. Chị Nga bảo "sao cách đây hai ngày bán có 120.000đ/thang?", lúc đó người nhà của "thầy" mới bớt tiền lại.

Tôi còn được gửi một xấp danh thiếp, ghi "Nguyễn Cao Nhân (gia truyền trật đả). Chuyên trị: bong gân, sai khớp, gãy xương, gai cột sống, đau thần kinh tọa, tê bại, trĩ”. Mặt sau có sơ đồ chỉ đường đến nhà "thầy" và ghi chú: Ba Nhân (Ba Râu).

Chúng tôi đem thang thuốc chị Nga mua qua hỏi dược sĩ Hà Văn Hùng - viện phó Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - xem "thầy" Ba Râu bán thuốc gì, công dụng thế nào. Sau khi xem, nếm, ngửi rất kỹ, dược sĩ Hùng cho biết thang thuốc gồm có: bạch chỉ, đương quy, đỗ trọng, thân cây nhàu, câu kỷ tử, ngưu tất, xuyên khung, hồng hoa, đảng sâm, độc hoạt, bạch phụ tử và vài loại khác không nhận diện được do bị băm quá nhỏ. Trong đó nhiều loại thuốc khi nếm, ngửi không vị và mùi đặc trưng của loại thuốc đó. Ngay cả gói thuốc bột màu vàng được thầy bán để trộn vào thuốc sắc khi ngửi tuy có mùi của cây hồi nhưng nếm lại không thấy vị cay, ngọt của hồi.

Về công dụng điều trị, bác sĩ Nguyễn Thị Thư - viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - khẳng định thang thuốc này phối hợp các vị thuốc có công dụng bổ khí huyết, bổ thận, trị nhức mỏi, khu phong, không thể chữa được bệnh cong vẹo cột sống nặng. Trong đó, cần lưu ý bạch phụ tử có tác dụng độc, phải rất cẩn thận khi dùng vì có thể gây tử vong nếu dùng quá liều.

Xác minh từ Phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân Sở Y tế TP.HCM, chúng tôi được trả lời "thầy" Ba Râu không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Thuốc không chữa được cong vẹo cột sống

TS.BS Lê Đức Tố - ủy viên trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật VN - cho biết với bệnh cong vẹo cột sống, tùy theo mức độ vẹo mà có cách điều trị khác nhau. Ở giai đoạn nhẹ phải tập phục hồi chức năng theo bài tập hướng dẫn riêng (tư thế khi nằm, ngồi, đi lại...), còn thuốc chỉ làm bớt nhức mỏi hoặc bớt đau mà thôi. Khi cột sống bị vẹo góc lớn là bệnh đã nặng, lồng ngực BN bị biến dạng và các xương sườn phía bị vẹo sẽ dính lại với nhau. Vì vậy, với BN cong vẹo cột sống nặng thì phải mổ để giải phóng các xương sườn. Bác sĩ phải chỉnh hình từng đoạn xương ngắn trong lúc mổ, sau đó đặt nẹp cố định cột sống để không bị cong trở lại. Việc chỉnh hình rất phức tạp, chi phí lớn (70-80 triệu đồng).



LÊ THANH HÀ

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...4&ChannelID=12