Theo các nhà khoa học thì tam giác này có một nguồn sóng điện lớn làm tê liệt các rada ,thiết bị của tàu và máy bay.Theo thống kê, đã có khoảng 1400 các loại máy bay và tàu ngầm , tàu thủy bị đắm ở đây nên khu tam giác này là nỗi kinh hoàng cho người đi tàu. Lạc vào đây là mất xác như chơi.



Giả Thiết Mới Về Tam Giác Quỉ Bermuda

Một trong những bí ẩn lớ nhất và xưa như trái đất là vùng Tam giád quỷ Bermuda. Có vô số máy bay, tàu bè đã biến mất hết sức kỳ lạ khi vô tình đi ngang qua đây và hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Có người cho rằng dưới đáy biển có một mỏ nam chân cực lớn, người khác thì đồn rằng đó là do sóng ngầm xoáy quanh các đảo nhỏ tại thành lực hút, kẻ kia thì chắc mẩm vào một hành vi quái lạ của người ngoài hành tinh .v.v. và đến lượt chúng tôi cũng xin mạo muội tin tưởng vào giả thuyết không kém phần hấp dẫn sau đây:

Đột nhiên mọi viên ập đến trong tích tắc như chúng ta chợt bước hụt chân trên con đường bằng phẳng bị kẻ nào đó đào sẵn một cái hố. Ngay bên dưới thân con tàu, biển cả bao la bỗng chợt biến mất, hẫng đi trong khoảnh khắc, một cái vực sâu hun hút khổng lồ với diện tích bề mặt vài hecta vuông há miệng ra nuốt chửng lấy con tàu. Như trong chuyện viễn tưởng, con tài bị rơi ngay vào cái hố chết người đó và chỉ vài giây sau mặt biển bằng phẳng tái lập lại ngay... Trong kinh cựu ước, dòng sông hung dữ chợt tách ra cho đoàn người Do Thái vượt qua rồi khép lại thì ở đây mặt nước dính liên lại ngay sau lúc khối kim loại chìm nghỉm. Đó là cảnh tượng đã và sẽ xảy ra ở Tam giác quỷ Bermuada. Tháng 10 năm 1995 một toán các nhà hải dương học can đảm đã leo lên một con tàu để tới vùng biển khủng khiếp này. Nhưng kết quả khảo sát khẳng định có những bong bóng khí khổng lồ chui ra từ những vết nứt dưới đại dương và lao thẳng lên mặt biển. Còn tàu vô phúc nào lọt trúng vào bọt khí khổng lồ đấy sẽ bị đánh đắm ngay tức khắc. Quan sát đáy biển cho thấy có hơn 30 miệng núi lửa cũ với đường kính từ 300-700m nay ngập sâu dưới làn nước biển. Các bọt khí toát ra từ miệng những núi lửa trên có khả năng dìm chết những con tàu dù hết sức bề thế. Khi thoát ra từ kẻ nứt, bọt khí dưới sức ép của lớp nước sôi sục như một chai sâm banh bị lắc lên. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, một con tàu đi qua và thế là thảm kịch xảy ra. Đối với các máy bay, tác dụng của bọt khí không khác là mấy, áp suất không khí thay đổi lớn một cách đột ngột tại thành một cơn lốc kéo chặt máy bay xuống biển. Tuy nhiên vấn đề chính là xác suất gặp gỡ giữa bọt khí và tàu bè. Nếu khí thoát ra liên tục thì tàu bè khó lòng đi qua được vùng Tam giác quỷ, cho nên sự việc diễn ra như một trò may rủi.

:icon_rolleyes: