Thỉnh thoảng có đọc thấy vài câu hỏi về các huynh tỷ muốn phát tâm hướng Phật và muốn tụng kinh niệm Phật và đọc câu chú, nhưng hổng biết cách tụng, tụng mấy lần? (vì có bạn lần đầu tụng kinh đã làm liền mấy bài kinh khác nhau!) thân thể thế nào, và cách chuẩn bị ...v.v. Mấy hôm nay tui cố gắng mần một bài thơ chỉ cách căn bản để thực hành trong việc kinh kệ. Nhưng nếu chỉ dẫn theo cách viết bình thường thì sợ các sư huynh hay Phật tử "thứ thiệt" trong này nói tui "chảnh", mới ê a vài câu Mô Phật mà bài đặt chỉ chỉ dẩn dẩn thì e là tui bị kẹt giữa hai làn nước. Hê hê , nhưng cũng có ai chỉ căn bản cho việc tụng trì đâu, nay tui xin phép được chỉ dẩn các huynh tỷ "mới tinh" trong việc Đạo, khỏi làm bận lòng các Sư Huynh Tỷ Phật Tử làm chi, nên cái tít bài này là có ý như vậy đó, mong nếu hổng phải xin được bỏ qua coi như bài viết nhàn đàm vậy.

Nguyện lòng mới biết tụng kinh
Cầu cho gia đạo, chúng sinh thới bình
Tự mình giác ngộ chính mình
Kinh thời nhật tụng, ngã lòng từ bi

Tu là tâm chuyển tánh hiền
Chớ nào tránh mặn, chay trường là tu
Tu không nói ác, nói sàm
Tu không kế độc, ác nhân, lắm điều

Bước đầu tắm rửa thay y
Miệng, đầu sạch sẽ, tâm thư thái đều
Điệu ngồi đúng chỗ, trang nghiêm
Mắt hờ, tay chắp, miệng thầm vang xa

Mới đầu chớ tụng quá ba
Tập trung nhất tụng, khoan thai một bài
Mãi hoài tụng mãi một bài
Để tâm ghi nhớ, khắc lời Pháp Kinh

Nghĩ mình đã thuộc nhất kinh
Bắt đầu cố gắng tụng kinh thứ nhì
Biết trì chú niệm là linh
Thuộc xong kinh một, kinh hai liền kề

Nhớ rằng dục tốc khó bề
Từ từ, chắc chắn, kẻo hoài công không
Cứ là túc tắc thong dong
Phật không thúc hối, bạn ơi từ từ.


:listen: :ciao: :)