Tôi xin được kể chuyện nhà tôi như sau: Ông nội tôi đã mất tại cách đây hơn 60 năm, được chôn ở nghĩa địa Láng (là chỗ ngã 4 Láng Hạ cắt đường Láng hiện nay), sau khi Ông mất, bà về quê nuôi 1 đống con nhỏ và thỉnh thoảng mới chăm sóc phần mộ được. Rồi đến năm khoảng 1974-1975 gì đó khi gia đình thăm mộ thì đã thấy mộ được di dời (nghĩa trang này di dời thành nhiều đợt), bố tôi và các bác thì đều ở tỉnh xa nên cùng công việc và điều kiện cũng ko tiến hành tìm kiếm quyết liệt được. Tôi luôn băn khoăn chuyện này, hiện nay tôi sống ở HN và thời gian vừa rồi tôi và bố tôi sau khi mới về hưu đã tiến hành tìm kiếm, đầu tiên là tìm kiếm qua Quản trang TP Ha NỘI tại Phùng Hưng thì được biết là mộ giai đoạn đó được chuyển lên Bất Bạt, tuy nhiên tìm trong sổ thì ko có tên mộ cụ tôi, ngày đó ở ngĩa trang có khoảng 4-5 ngôi mộ của họ hàng như bố và mẹ của ông nội tôi, bà cô của ông nội tôi,... thật ra bố tôi cũng không biết hết vì bà nội cũng đã mất và bà ngày trược cũng làm nội trợ nên không biết. Tuy nhiên trên sổ sách lại có tên 1 bà cô, bà cô cũng được chôn tại nghĩa trang Láng và chuyển lên Bất Bạt giai đoạn 74-75. Lưu ý là các tên trên bia mộ của nhà tôi đều bằng chữ nho.
Thật ra trên Bất Bạt cũng có nhiều ngôi mộ vô danh được chuyển từ nghĩa địa Láng lên.
Sau đó nhà tôi đi áp vong tại số 1 Đông Tác thì có gặp lại Ông, như ông nói thì Ông ở gần bà cô tức là cũng ở trên nghĩa trang Bất Bạt, ông tả được khá chi tiết bảo chỉ cách mộ bà cô khoang 15-20m, sau gặp vong bà nội cũng nói chỉ cách mộ bà cô khoảng 20-25m. Khi đó là tháng 6 âm và ông dặn là sang tháng 7 âm thì lên tìm, tháng 8 thì xây lại mộ cho ông. Sang tháng 7 từ mồng 2 nhà mình đã lên nhưng tìm theo chỉ dẫn như thế thì ko thấy, sau đó về HN gặp được cô Nguyện, nhà ngoại cảm, Cô nói là cứ lên rồi cô sẽ chỉ qua điện thoại , hôm đó cô nói là có 4 ngôi mộ liền nhau vô danh mới là nhà mình, lúc đầu cô chỉ tới 4 ngôi mộ liền nhau ko có bia, mình đặt trứng lên đũa thì được cả 4, nhưng lúc đó nhà mình thấy có vẻ không đúng vì ở nghĩa địa Láng các mộ nhà mình chôn không liền nhau thì ko có lý do gì lại được quy tập sát nhau cả, sau đó nhà mình nhớ lại ông dặn là mộ dìa đường lên đến máy cái mộ không có bia dìa đường cắm thủ trứng lên đũa thì cũng được cả. Theo lời cô Nguyện, nhà mình vào nhà quản trang tìm hiểu 4 ngôi mộ cô chỉ thì tuy ko có bia nhưng trên sổ sách vẫn ghi đầy đủ thì chí có 2 mộ là từ nghĩa địa Láng, khi nói lại cô Nguyện bảo thế là sai rồi, rồi cô hỏi có những mộ nào là vô danh thực đọc lên để cô chỉ tiếp, sau đó cô chỉ 4 ngôi mộ trong hơn 10 ngôi mà nhà mình trước đó đã thông báo với cô là vô danh. Sauđó cô tả lại để mình kiểm tra thì thấy ko đúng lắm. Tuy nhiên cắm trứng lên đũa lại vẫn được
Mình xin kể lại câu chuyện gia đình mình như trên,hiện nhà mình ko biết làm gì tiếp theo, mỗi lần nhớ lại lời ông dặn tháng 7 tìm, tháng 8 xây mộ mà hôm nay gần cuối tháng rồi là mình lại buôn.
Mong các Anh.Chị chỉ dẫn cần phải làm gì: tìm ai có thể giúp được hay cần làm gì để tìm được,
Rất mong nhận được sự giúp đỡ