biết sao thì nói vậy thôi, tin hay không là tùy.
những trường hợp mình kể là có thật, xảy ra với bạn bè mình, và trên diễn đàn này cũng nhiều người kể chuyện đã gặp ma đó bạn ah,
gặp nhiều, lần đầu sợ nhưng gặp riết thì cũng thành bình thường như cân đường hộp sữa.
mình quen 1 chú kể: hồi chú còn bé thấy trẻ con chơi leo trèo đùa nghịch trên cây buổi tối rồi nhận ra đó là ma, chú chạy té khoí nhưng rồi lớn lên cứ liên tục nhìn thấy vong chả nhẽ chạy mãi nên dần rồi quen bây giờ nhìn thấy họ, nói chuyện với họ như người sống bình thường thôi, bất kể hình dạng họ như nào (nhiều lúc nhìn kì dị lắm VD họ cụt đầu hay thiếu tay chân ngồi trên mộ í) chú cũng bình thản.... đối xử với họ như với người sống bình thường thôi.