Nghiên cứu, đọc kinh

Việc của đời sống ta là nghiên cứu và đọc kinh.Mà nghiên cứu đây không có nghĩa là chỉ nghiên cứu trên sách vở, và đọc kinh không có nghĩa là chỉ gặm nhấm những kinh điển cổ xưa. Mà là nghiên cứu đọc kinh từng giờ từng phút ngay hiện giờ những gì phát sinh từ nội tâm và cả ở ngoại cảnh để khám phá được sự hiện hành của bản ngã và vẻ đẹp của vô tâm. Nói đẹp ở đây chớ lầm tưởng là một sự kiện làm ta vừa lòng thích ý, vì như thế chỉ là một sự thỏa mãn đơn thuần. Nhưng cũng chớ có hỏi thế nào là đẹp, vì muốn biết vẻ đẹp phi thường của hiện sinh cần phải tự trực nhận lấy, không thể thông tri. Có cố gắng lắm diễn đạt bằng ngôn từ cũng chỉ nói là đẹp mà thôi. Cách nghiên cứu và đọc kinh như thế cần có sự chú tâm phi thường vừa ở nội tâm và ngoại cảnh. Vì nếu một sanh khởi nội tâm và một xúc sự ngoại cảnh mà ta không trực nhận được, thì theo đó trùng trùng ám chướng phát sinh. Đòi hỏi một tâm trí bén nhạy linh hoạt sinh động luôn luôn tìm học nghiên cứu mà không bị ám che bởi những thành kiến ký ức, tình cảm riêng tư. Đây là cách nghiên cứu và đọc kinh phi thường.

Trân trọng!