Là 1 người đã bị bệnh này nên tôi hiểu nỗi khổ mà nó gây ra, tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày.
Lúc bình thường hoặc đặc biệt khi thời tiết nóng bức, mồ hôi ở tay chân tôi chảy ra nhỏ tong tong khiến cho tôi làm việc gì cũng thấy nhớp nháp, khó chịu. Đến mùa đông mồ hôi ra ít hơn thì lại đến lượt da lòng bàn tay, bàn chân lột hết lên trông như bị bệnh á sừng ấy hoặc trông như bị nấm, lúc này da lòng bàn tay, bàn chân mỏng tanh gây đau buốt. Nói chung thật là 1 thảm họa.
Tôi đi xét nghiệm thì không thấy có dấu hiệu của vi khuẩn nấm cũng không phải bị bệnh á sừng, bác sĩ kết luận tôi bị mồ hôi chân tay. Tôi lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám & các bác sĩ đã hội chuẩn tiến hành tiểu phẩu. Họ gây mê tôi rồi dùng điện đốt tổng cộng 6 hạch thần kinh ở 2 bên sườn. Sau khi phẩu thuật 1 ngày có thể đi lại được ngay, mồ hôi ở tay đã hết khoảng 80-95%, mồ hôi ở chân lúc đầu có vẻ nhiều hơn bình thường nhưng thời gian sau cũng đỡ nhiều còn lại khoảng 50%.
Chúc các bạn nhanh chóng khỏi bệnh & lấy được tự tin trong cuộc sống. Thân!