Nhẫn tâm chôn đầu chó xuống mộ mẹ liệt sĩ để "yểm bùa"

Thứ hai 18/06/2012 05:47


(GDVN) -Đến độ sâu khoảng 40 cm thì phát hiện 1 đầu chó còn nguyên lông màu vàng sẫm, trong miệng chó ngậm 1 tờ giấy được viết chữ Nho, 3 nắm nhang, 1 nắm muối trộn gạo, 9 tờ tiền âm phủ, 3 quả trứng, 3 chiếc đinh).


Sự việc mộ của bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Trác (thọ 94 tuổi) đã xảy ra cách đây gần 2 tháng, nhưng sự kinh ngạc, lo lắng của người dân xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên vẫn chưa hề thuyên giảm bởi những thắc mắc, những uẩn khúc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Vừa qua, báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được lá đơn cầu cứu từ bà Trần Thị Phấn, là con gái lớn của cụ Nguyễn Thị Trác. Trong đơn nêu rõ, cụ Nguyễn Thị Trác là bà mẹ có người con trai duy nhất là liệt sĩ đã hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, cụ đã có công nuôi dưỡng, che giấu cán bộ Việt Minh trong cách mạng. Là người có công lao lớn với đất nước, nhưng khi mất đi, mộ của cụ đã bị đào bới và yểm bùa, khiến cho con cháu cụ vô cùng đau đớn và lo lắng. Sự việc diễn ra như sau:





Lá đơn của bà Phấn gửi báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ngày 17/4/2012, tức là tròn 15 ngày kể từ ngày cụ Trác được chôn cất tại nghĩa trang thôn, bà Lưu Thị Khiển (68 tuổi) và con trai là Lê Văn Hậu (30 tuổi) đang làm đồng ở gần nghĩa trang thì nhìn thấy ông Đỗ Văn Huấn, người cùng làng (sinh năm 1963) chôn một số thứ xuống khu vực mộ cụ Nguyễn Thị Trác.

Khi được biết tin, bà Phấn cùng anh em, con cháu đã mời công an huyện Văn Giang tới xem xét và kiểm tra. Sau khi xem xét, các cán bộ công an huyện đã đào một khoảng đất ở dưới chiếc vòng hoa. Đến độ sâu khoảng 40 cm thì phát hiện 1 đầu chó còn nguyên lông màu vàng sẫm, trong miệng chó ngậm 1 tờ giấy được viết chữ Nho, 3 nắm nhang, 1 nắm muối trộn gạo, 9 tờ tiền âm phủ, 3 quả trứng, 3 chiếc đinh.





Bà Trần Thị Phấn Ngay sau đó, công an huyện Văn Giang đã lập biên bản, giao trả đầu chó, 2 mảnh giấy nhỏ trong miệng chó, trứng, muối gạo cho gia đình.
Theo lời bà Trần Thị Phấn, những chữ trong giấy được người nhà bà mang đi dịch có nghĩa là “Ngọc Hoàng lệnh hãm ngục hình quỷ”. Do đó, bà cho rằng, mộ của mẹ bà đã bị yểm bùa.
Được biết, xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên xưa nay nổi tiếng là 'quê hương' của các thầy bói. Bởi lẽ, khó có nơi nào có nhiều thầy bói, mà các thầy bói đều đắt khách như vậy.


Bạn đã từng nghe nói việc chôn đầu chó xuống mộ để yểm bùa?
  • Chưa từng nghe
  • Ý kiến khác





Do đó, những câu chuyện về bùa ngải và những lời đồn về một số gia đình đã lụi bại do có bùa dưới mộ đã khiến gia đình bà Phấn rất hoang mang. Ngay sau đó, gia đình bà Phấn đã viết đơn kiện ông Đỗ Văn Huấn về tội xâm phạm mồ mả.
Theo lời trung tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng công an huyện Văn Giang, ngay sau khi nhận được đơn của gia đình bà Phấn, công an huyện đã tiến hành điều tra vụ án.
Những thông tin xung quanh vụ đào mộ mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Trác sẽ được báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục cập nhật trong những bài tiếp theo.