Nhật Mai xin đặt cục gạch cho box mới bằng những bài thơ đã làm lâu rồi
Mưa từng giọt, giọt rơi trĩu nặng
Gió đông rền hiu hắt tiếng mưa
Trắng tuyết in thưa lối dép
Đơn lẽ người đưa mắt khép mưa rơi
21/11/2010
Rắc ... Nhánh cây khô rời lìa cành
Thân người xứ lạ đóng tuyết băng...
Sột xoạc ... Bước chân lầm lũi bước
Vỉa hè cô bóng chuyển màn đêm
21/11/2010
Ngó con say giấc ngủ nồng
Ngó chồng nằm xấp như không nỗi sầu
Riêng tôi đêm buồn canh thâu
Nhớ ba thương mẹ giãi dầu sớm mưa
Nơi ta đó giờ mưa càn mưa lũ
Mưa thúi đường gió cuốn tốc nhà bay
Nơi Ba lại leo cửa sổ lung lay
Đóng lại mái, sửa lại nhà sau bão
Nơi mẹ ngồi...Mấy đứa em nhốn nháo
Chỗ này dột... Chỗ Kia nữa ba ơi !!!
Đêm trở người khi tiếng mưa rơi
Nheo mắt chớp lặng hoài bóng tối
Con khóc nhẹ... Chăn mỏng đắp vội
Chờ ngày hồng con gặp Người thôi !
21/11/2010
Hàng cây lá đổ
Thân trơ hoài sương lạnh kéo mùa đông
Hướng cơn gió Nam
Chỉ nghe mùi giá buốt của tuyết hàn
Nhưng quê hương ơi...!!!
Ta sẽ về dang thân hơ nắng ấm
Cuộn tròn giấc nồng
Trong hơi thở mẹ cha ngồi đợi mong.
27/11/2010
Bookmarks