(Tin tuc) - Chợ bán đủ thứ, kể cả những món đồ mà ở ngoài tìm đỏ mắt không thấy, từ bộ sưu tầm bật lửa, đồng hồ cũ các loại cho đến xe gắn máy, ô tô… Tất cả đều là Hang doc

Đồ cũ lâu ngày không muốn dùng nữa có thể đem tới chợ ký gửi, vừa uống cà phê, vừa nghe tiếng nhạc du dương, kết hợp với đi dạo mua sắm… tất cả chỉ có tại chợ ve chai nằm trong khuôn viên cà phê của ca sỹ Cao Minh và anh Trần Dũng (quận Bình Thạnh, TP. HCM).
Họp chợ Sài Gòn ve chai
Chúng tôi tìm đến chợ ve chai vào một sáng Chủ nhật. Đúng 8h chợ bắt đầu mở cửa. Lượng người đến chợ đông dần, cứ khoảng mấy phút lại có một nhóm tới - khách quen có, người mới lần đầu tiên tới có, người dân trong thành phố, người tỉnh khác, kể cả khách Việt kiều cũng có... Ở đây mọi người vừa có thể cùng nhau uống cà phê, ăn sáng, nói chuyện vừa đi dạo xung quanh các quầy hàng bày bán để nhìn ngắm và lựa mua những món đồ mình yêu thích.
Một người đàn ông trung niên dáng vẻ phong trần, tiến vào quán trên chiếc xe gắn máy cũ. Phải mất mấy phút sau ông ta mới có thể tắt máy chiếc xe của mình. Rồi ông ta dắt chiếc xe lên trưng bày trên sân khấu ở vị trí trung tâm quán. Phía trước yếm xe có ghi: "Xe Vespa ACMA máy Pháp, làm mới đúng nguyên bản hoạt động tốt, giá bán 30.000.000 VNĐ. Giá có thể thương lượng". Dịch xuống phía bên trái sân khấu là quầy hàng trưng bày những chiếc xe cũ với nhiều những kiểu dáng độc đáo hiệu Vespa, Lambretta... được sản xuất từ thập niên 40 - 60 của thế kỷ trước. Phía sau dưới tán cây hoa sữa rợp bóng mát là chiếc xe bốn chỗ Mercedes 180, màu đen, sản xuất năm 1958, giá bán 19.000 USD.




Những
Hang doc tại chợ đồng nát

Ở một góc khuất hơn người đàn ông khoảng 40 tuổi cũng thuộc thành viên của ban quản lý chợ đang ngồi uống cà phê và lau chùi một vài món đồ cổ bày trên quầy hàng của mình. Dáng vẻ rất thoải mái, nhìn ai anh cũng cười chào như thể rất thân quen. Người đàn bà khá trẻ tới gần hỏi mua chiếc đồng hồ treo tường được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu đồng, hoạt động theo nguyên tắc "vườn địa đàng" xuất xứ tại Germany, giá bán 4,5 triệu đồng. Chị xuýt xoa: "Chiếc đồng hồ
Hang doc đáo quá! Đúng là hàng hiếm nhưng mà hơi bị đắt nên tôi sẽ chọn mua thứ khác vậy".
Chợ ve chai có phân chia ra từng không gian trưng bày và bán hàng ký gửi đủ thứ từ xe gắn máy, ô tô cổ, nhạc cụ, máy ảnh, máy đánh chữ, điện thoại để bàn, cho đến cái bật lửa, cây bút, máy hát đĩa, các loại đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường với rất nhiều mẫu mã, xuất xứ có nguồn gốc lên tới hàng trăm năm về trước.
Có không ít những người đến đây để mua đi bán lại. Trong lúc đang ngắm nghía chiếc đồng hồ để bàn hiệu Cukoo 3 quả tạ, được sản xuất tại Pháp từ thập niên 60, giá bán 5,5 triệu đồng anh Nguyễn Tấn Minh cho biết, được một người bạn giới thiệu qua về phiên chợ ve chai tại quán cà phê này nhưng đây là lần đầu tiên anh đến. Anh gặp được khá nhiều bằng hữu trong nghề và nếu săn được
Hang doc, hàng lạ anh sẽ mang về bày bán tại của hàng của mình ngoài Ninh Thuận.
Còn theo anh Hùng Thuận, một tiểu thương, thì chợ Sài Gòn ve chai có nhiều những món đồ tìm đỏ mắt bên ngoài không thấy, giá cả lại phải chăng có thể thỏa thuận, trao đổi qua lại giữa người mua và người bán. Vì ở đây điều quan trọng nhất không phải là vấn đề giá mà người ta đến chợ để tìm kiếm những món
Hang doc có một không hai qua đó thể hiện đẳng cấp sưu tầm đồ cổ của mình khiến người khác kinh ngạc. Ngoài ra, còn có khá nhiều doanh nhân muốn trao đổi với nhau những hiểu biết về đồ cổ. Ai cũng sẽ có những thế mạnh riêng, ví dụ có người biết nhiều về đồng hồ, người kia biết về các dòng xe cổ, các loại đàn...
Hành trình đi tìm
Hang doc

Anh Nguyễn Minh Tùng quê ở tận Tiền Giang nên cứ đến hẹn lại lên, gần một năm nay sáng Chủ nhật tuần nào anh cũng dậy từ sáng sớm tinh mơ để lên đây. Có nhiều khi cả ba tháng trời anh vẫn không bán được món hàng nào nhưng anh vẫn rất vui vẻ vì ở đây anh không chỉ giới thiệu bày bán những đồ cổ quý giá của mình mà còn được gặp, trao đổi với nhiều người cùng sở thích. Qua những phiên chợ trong khuôn viên quán cà phê Cao Minh anh cũng mua được khá nhiều món đồ anh yêu thích. Anh nói: "Để tìm mua được những món đồ từ xa xưa cực kỳ khó vì bây giờ chủ yếu là hàng ngoại thôi à! Có những món đồ tôi phải lặn lội ra tận miền Bắc để mua cho bằng được. Có khi tìm được rồi nhưng người chủ lại không muốn bán, tôi phải nói như lạy lục người ta để mua được nó. Nhiều phen tiếc vì mình bỏ lỡ một đồ quý, phải mất mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên".



Những chiếc xe cổ từ chợ ve chai
Đôi khi người trong nghề cũng khó mà phân biệt được đồ thật hay giả, hoặc khó mà biết được chính xác món đồ đó có từ năm nào. Có nhiều khi bỏ cả món tiền lớn nhưng bị lừa mua phải đồ giả, không sử dụng được, phải bỏ xó đành lòng ngậm đắng nuốt cay lần sau sẽ xem xét kiểm định cẩn thận hơn. Nhưng cũng có những trường hợp may mắn mua được món đồ có giá trị lên đến cả trăm triệu đồng như trường hợp của ông Vũ, ngụ tại quận 5. Lần đó ông được một người Hoa bán cho chiếc bình đen đúa, cũ kỹ. Với con mắt nhạy bén của người trong nghề ông biết đây chính là một bảo vật. Ông đem về đánh sạch sẽ thì quả thật đó là một chiếc bình cổ bằng bạc sáng chói, được chạm khắc vô cùng tinh xảo, chỉ có ở trong các cung tẩm đế vương ngày xưa.
Thỏa mãn niềm đam mê
Phiên chợ ve chai được hình thành nhờ mối quan hệ thân thiết và cơ duyên gặp gỡ giữa chủ nhân trang web saigonvechai... của anh Trần Dũng với ca sỹ Cao Minh. Cả hai cùng có chung sở thích và một niềm đam mê cháy bỏng đó là sưu tầm đồ cổ.
Anh Dũng hiện đang là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản nhưng với sở thích sưu tập đồ cổ, nhất là sưu tầm các loại xe cổ, anh còn thành lập riêng trang web vespalangbat... với ý nghĩa "kẻ lang bạt đạp xe nhanh hơn chiếc bóng chuyên sưu tập xe cổ, độ xe". Có lẽ vì vậy mà lúc anh bước vào quán trên chiếc xe của mình khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đó là chiếc xe máy xuất xứ từ Ý mang tên Rumi ước chừng trị giá khoảng 10 ngàn USD nhưng anh Dũng chưa bao giờ có ý định bán nên vẫn chưa có giá chính thức. Đây là chiếc xe hiếm vì ở Việt Nam chỉ có lại một chiếc này và trên thế giới chỉ có không quá 20 chiếc mà thôi.
Anh Quang Tuấn có khá nhiều đồ cổ giá trị trưng bày tại quầy cho biết: Sưu tầm đồ cổ là một sở thích từ lâu đã ăn sâu vào mạch máu của tôi. Cô cứ nhìn đi, như chiếc đồng hồ cũ này của Đức đó, tính ra cũng đã được gần 70 năm rồi chứ ít gì. Nó không có tác dụng báo thức và thậm chí giờ nó cũng không hoạt động được nhưng tôi rất thích nó. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi chỉ cần lấy nó ra lau chùi, lên cót cho nó và nhìn ngắm những bánh xe phía dưới quay tròn là tôi thấy vui mắt và quên đi những mệt mỏi xung quanh.
Không khí họp chợ thân thiện, không gian thoáng mát rất phù hợp với những người có niềm đam mê với đồ cũ. Ngoài ra, còn có thể lựa mua những món đồ cũ mình thích mà không cần phải lo lắng vì sợ mua phải hàng giả nên hầu như tất cả mọi người đến đây đều tìm mua được những món đồ mang về.

Tag: Áo thun , Girl xinh , Mẹo làm đẹp , Áo cưới , Ao cuoi dep , Thời trang , Hang doc ...