Bữa hôm post bài con chuột bị bà con phản đối quá nên hôm nay chuộc lỗi bằng câu chuyện có thật về bác họ của mình :icon_mad:Chuyện này mình được mẹ kể lại. Ngày xưa bác T còn trẻ lắm đang trên đường đi chợ về thì có một bà bán hàng người dân tộc kêu bác T lại nói với bác rằng: Cô ơi! cô lại đây tôi xem giùm cho cô một quẻ chứ tôi không lấy tiền đâu ( vì bác T ko tin lắm bói toán sợ bị mất tiền). Bà bói nói rằng tôi thật lòng thuơng cô nên mới khuyên cô đừng có con còn nếu đang có thì bỏ đi ko thì tội nghiệp nó vì số cô không sống đ,c quá 30 tuổi. Bác T về nhà sợ quá khóc quá chừng kể với chồng và mọi người nhưng không ai tin hết kêu nhảm nhí nhưng bác T vẫn lén gia đình đi bỏ thai vì lúc đó đang mang thai mấy tháng rồi. Rồi một năm sau một hôm đang đi về nhà trên con đường đồng với một người bạn trời đang nắng chang chang tự nhiên mây đen ở đâu kéo đến rồi sét đánh một cái ầm trúng bác T còn người bạn đi kế bên ko bi sao hết ( điều kỳ lạ tại sao hai người đi cùng nhau mà mỗi bác T bị trúng sét còn người bạn ko bị sao cả ? thứ hai sét đánh xong rồi mà trời cũng ko mưa ?107 dap dau ) Thế là bác T ra đi khi tuổi còn rất trẻ và mọi người trong gia đình lúc đó mới nhớ lại câu chuyên của bà thầy bói người dân tộc. Còn về bác T sau khi mất rất là linh ( mọi người có bít người ta còn trẻ mà bị sét đánh chết là cực kỳ linh) khi rảnh mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe tiếp.