saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Chủ nhật 03/09/2006 10:00 PM Tiêu đề: Những bài báo về vụ án "Thầy Bà" Cali

--------------------------------------------------------------------------------


Án mạng Hà Jade Smith và Anita Nhi Vo

Ô QUAN HẠ

Hai mẹ con bà Hà Jade Smith bị giết vào khuya ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 4. Hai tình nghi hung thủ, bà Tanya Nelson Phương Thảo Nguyễn và Phillipe Zamora, cư ngụ tại Roanoke Rapids, North Carolina, đã bị cảnh sát thành phố Westminster, phối hợp với cảnh sát Roanoke và US Marshals, bắt và giải giao về thành phố Wesminster.
Vụ án mạng còn chứa đựng nhiều bí ẩn. Một điều chưa ai giải thích nổi là tại sao tình nghi hung thủ, bà Tayna Phương Thảo Nguyễn, lại dùng tên của nạn nhân là Hà Jade Smith, mua vé máy bay từ North Carolina về lại Orange County để bị bắt. Ngoài ra, một người con cùng đi với bà Phương Thảo Nguyễn lại dùng tên của con bà Hà, Anita Nhi Võ, một người cũng bị giết chết cùng ngày. Thám tử của thành phố Westminster, ông Derrick Marsh, trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 6, nói cũng chưa biết phải giải thích như thế nào. Tuy nhiên, thám tử Tim Vũ, 34 tuổi, sang Mỹ năm 1975, nói cảnh sát đã có đủ bằng chứng để truy tố bà Tayna về tội giết người.
Bà Hà Jade Smith là một thày bói có tiếng với những khách hàng từ những tiểu bang xa. Bà chưng diện và đeo nữ trang rất mắc tiền. Có nhiều người tin rằng bà có thể bỏ bùa ngải người khác. Thám tử Tim Vũ cho biết, giá trả cho bà Hà để chuộc bùa lên đến $15,000 đô la cho mỗi vụ. Một trường hợp, theo ông Tim Vũ, có thể xảy ra là bà Hà bị giết vì hung thủ muốn trộm số tiền cash và nữ trang được giấu trong nhà.
Nhà bà Hà bị cướp hai lần vào năm 2001. Lần đầu, vào tháng 2 năm 2001, bà bị mất $1,600 đô la và nữ trang. Một tháng sau, bà lại bị hai người đàn ông vào nhà trói bà lại, và lấy đi tiền và nữ trang trị giá $372,000 đô la. Lần này, cảnh sát ghi nhận dấu vết đồ đạc tủ bàn bị xô đẩy như để tìm kiếm một vật gì, tuy nhiên, tiền và nữ trang được giấu trong nhà vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng án mạng này đã làm cho mọi người ở khắp nơi theo dõi vì một chi tiết rất lạ lùng, là mặt và tay của hai nạn nhân đã bị đổ sơn trắng. Thám tử Derrick Marsh đưa ra giả thuyết, có thể đó là một hành động vụng về để che giấu vết thương. Tuy nhiên, theo nhiều người trong cộng đồng Việt Nam quen thuộc với thế giới bùa ngải, cho đó là một nghi thức nhằm giới hạn hay triệt hạ năng lực bùa ngải của bà thầy bói Hà Jade Smith.
Ông Ngụy Vũ, một nhà truyền thông tên tuổi trong cộng đồng, đã từng thực hiện những chương trình “kể chuyện ma về đêm” đưa ra giả thuyết rằng có thể oan hồn của bà Hà Smith đã sai khiến tình nghi hung thủ phải nộp mạng như vậy. Ông Tâm, chủ tịch hội Tâm Linh Học, nói việc đổ sơn trắng là một nghi thức tâm linh. Ông cho biết thêm, nếu có sự đồng ý của thân nhân, Hội có thể giúp để tiếp cận với thế giới bên kia.
Ông nghị viên Andy Quách, có mặt tại buổi họp báo, cho biết cộng đồng Việt Nam chúng ta rất đặc biệt quan tâm đến vụ án mạng này và vụ Bùi Tấn Hoàng. Nhiều người đã gọi ông và hỏi tình trạng diễn tiến của hai cuộc điều tra. Ông Quách hứa là sẽ thông báo cho cộng đồng một cách nhanh chóng khi có những tin tức mới.
Bà Loan Ngô, người em của bà Hà Jade Smith, nói bà “Yêu chị Hà và cháu Anita vô cùng.” Bà Loan vô cùng xúc động, rưng rưng nước mắt, khi được báo chí phỏng vấn. Bà nói sau cuộc họp báo này, với tin hung thủ đã bị bắt, hy vọng chị và cháu của bà có thể được thực sự yên nghỉ trong lòng đất.ª