saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Năm 31/08/2006 2:15 AM Tiêu đề: Nhiều kẻ si tình bị “Thầy bùa” lừa bịp

--------------------------------------------------------------------------------

Nhiều kẻ si tình bị “Thầy bùa” lừa bịp

Hiện nay ở Quảng Ngãi vẫn còn nhiều người tin rằng: có loại bùa ngải do các ông thầy (hoặc bà thầy) phù phép có thể làm cho các đôi trai gái yêu, ghét bỏ nhau hoặc có thể điều khiển người khác làm theo ý muốn của mình, khiến ai đó thân tàn ma dại, sinh bệnh mà chết...


Vì thế đã có không ít chàng trai, cô gái đem biếu không cho “thầy ngải“ cả triệu đồng mà duyên vẫn chẳng bén, phận chẳng ưa.


“Làm gì cứ phải buồn tủi vậy ? Đồ quỷ...! Muốn người yêu quay lại phải tìm đến "Thầy ngải" tên là Mai giải cho, nghe nói nghiệm lắm". Anh N.V.H ở thị trấn Chơn Thành đã nghe lời người bạn tìm đến địa chỉ của thầy tên Mai kể lại mối tình cay đắng của mình. Nghe H. kể xong, bà Mai "lệnh" cho anh thắp cây nến màu đỏ đặt vào chiếc đĩa to và khoảng vài ba phút sau bà phán: " Chỉ trong 15 ngày nữa người yêu cậu sẽ quay về và còn yêu cậu hơn trước đây". N.V.H. nghe xong như vừa gặp phải vị cứu tinh và đồng thời chấp nhận điều kiện phải mua của bà hai vật lạ, trị giá 400.000 đồng. Để H. không hoài nghi, “thầy” Mai giải thích đó là bùa ngải, một thứ để uống còn một thứ đem đeo vào người của anh. H quay về nhà và 15 ngày đã trôi qua, rồi một tháng sau người yêu dấu của anh vẫn biệt tăm. Anh lại lặn lội hơn 20 km tìm bà Mai để hỏi. " Đừng vội, thầy cho thêm về nhà sẽ có kết quả ngay". Với câu nói ấy, anh phải trả thêm 200.000 đồng cho thứ mà bà gọi là "bùa yêu". Hết ngày dài lại đêm thâu, chờ đợi và mong mỏi, thời gian sau anh H đã nhận được tin người yêu của mình đã đi lấy chồng, lúc đó anh mới biết mình bị " Thầy bùa" lừa bịp.


Chị T. T. D quê ngoài Bắc, vào huyện Đồng Phú (Bình Phước) thăm họ hàng. Ngoài quê, chị có người chồng quen thói " trăng hoa", chị đã từng đi tìm bùa ngải khắp nơi để anh chồng khỏi mê muội về với gia đình. Có người mách chị là cho chồng uống nước ván thôi ( tấm ván bên dưới cùng của quan tài, khi cải táng người chết dỡ lên) và chân của con chim cuốc chết khô cho chồng uống. Bà chị họ làm ngành y biết, phản đối quyết liệt nên anh chồng không phải "thưởng thức" thứ đồ uống nguy hiểm chết người ấy. Chị tìm đến "Thầy ngải" tên Mai, ở ấp 6, xã Tân Thành nhờ giải hộ cho chồng mất 500.000 đồng, đi toi số tiền lao động cật lực mới dành dụm được. Cuối cùng chồng của chị vẫn biệt tăm, biệt tích. Chị D đành phải chia tay chồng, ở lại làm ăn và sống cùng nhà chị gái họ tại Đồng Phú.


Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho biết: Chính quyền địa phương xã đã nhiều lần đến nhà bà Mai yêu cầu chấm dứt hành nghề sai trái. Tuy vậy, nhiều người dân địa phương vẫn tin qua những lời đồn đại, không ít người ở các tỉnh khác đến nhờ bà giúp và họ sẵn sàng đặt giá tiền cao nên đến nay bà Mai vẫn chưa từ bỏ việc làm sai trái của mình. Chẳng lẽ chính quyền địa phương không có biện pháp gì sao ?.


Theo TTXVN