(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại thành phố Kanpur (Ấn Độ) có thể ăn thủy tinh như ăn cơm. Hàng năm khách thập phương lũ lượt ghé thăm anh để được chứng kiến khả năng phi thường của người đã ăn thủy tinh trong suốt 15 năm qua.


Anh Dashrath, 40 tuổi, còn được mọi người biết đến với cái tên “Người thủy tinh”. Anh cho biết trong một lần chán đời, anh đã trộn thủy tinh với rượu rồi nhai gau gáu để tự tử.

Tuy nhiên, người đàn ông làm nghề đánh cá không chỉ thoát chết mà còn nhận ra rằng mình đã "phải lòng" thủy tinh.

“Tôi đã ăn thủy tinh trong 15 năm qua và chẳng gặp vấn đề gì cả”, anh Dashrath nói thêm rằng anh còn ăn cả đạn chì. Sau cơn co giật khiến anh lăn lộn trên phố, Dashrath lại đứng dậy và khẳng định như đinh đóng cột: “Quả thực nó rất ngon!”.

Dù vậy anh gặp khó khăn khi ăn ống đèn hình vô tuyến, dao, chai sô-đa hoặc lò xo của gối vì chúng khiến anh phải quằn quại mỗi khi đi toilet.

Mẹ của anh Dashrath thỉnh thoảng vẫn chiều con trai bằng một bữa tối “thịnh soạn” gồm bóng đèn điện, chai thủy tinh và một đĩa phân dê. Bà cho biết con trai bà hoàn toàn khỏe mạnh.

“Nó thường “nốc” thủy tinh nhiều đặc biệt là khi say. Nó chẳng hề hấn gì hết nên chúng tôi chưa bao giờ đưa nó đi khám”.

Tuy thế các bác sĩ địa phương tuyên bố họ sẽ không khám cho anh nếu anh tới phòng khám của họ. Bác sĩ Aprim Chandrasekhar nói: “Anh ta điên rồi, tôi cá rằng anh ấy sẽ sớm phải bỏ mạng”.

Đối với người dân địa phương, “Người thủy tinh” quá nổi tiếng. Du khách tới thành phố Kanpur thường ghé thăm sạp bán cá của anh Dashrath để xem “Người thủy tinh” kết hợp màn biểu diễn mặc cả giá và nhai thủy tinh.
SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Đàm Loan
Theo Stunningstuff