Tôi vẫn hát trên đường về lộng gió
Gió chuyển mùa, chắc hạ đã sang thu
Thu ngơ ngác nhặt lá vàng như đợi
Đợi đông về vuốt lạnh khối tình say

-
-
-
-
-


Tức cười thay cái chữ yêu non nớt
Bước đi rồi đừng níu lệ chia phôi
Để mai này trên đường đời tấp nập
Có tương phùng, cười khẽ rồi đi nhanh

-
-
-
-
-



Tối nay ta lại một mình
Vầng trăng lẻ bóng sầu tình khôn nguôi
Mấy ai thay áo đổi ngôi
Mấy ai cứ mãi đơn côi đợi chờ

-
-
-
-
-



Hãy yêu nhau khi ta còn có thể
Đừng để đời vô định cứ trôi nhanh





..............to be continued......tks vì đã xem ạ :big_grin: