Tác giả: Linh mục Emilianô Tardif

Chuyển ngữ: Hoàng Quý

hangnhinguyenthi:
- đây là một cuốn sách viết rất nhìu những lần chữa bệnh cíu người .... trước hết lẽ ra mình đăng từ đoạn đầu đế cuối nhưng mình nghĩ các bạn nên đọc lá thư này đã !


V Ngày 15 tháng 11 năm 1983


Quý họ hàng và bạn hữu thân mến, Lá thư trong tháng qua tôi đã viết về chuyến viếng thăm Nam Tư, giờ đây tôi muốn kể về chuyến hành trình đi Châu phi và về một số những chuyện kỳ lạ tôi đã chứng kiến. Tôi dời Ba Lê ngày 19 tháng 9 với lộ trình đi ngang qua Zaire (xứ Congo thuộc Bỉ trước kia) và tới Congo (xứ Congo thuộc địa Pháp xưa kia). Tại đây tôi giảng Tin Mừng trong 15 ngày, trước khi trở về Zaire, nơi đây tôi được các linh mục Dòng Tên tiếp đón ân cần, nhất là cha Guy Verhaegen, một linh mục đặc trách về canh tân đặc sủng tại đây. Chính ngài đã mời tôi tới đây giảng tĩnh tâm cho các người lãnh đạo tổ chức canh tân. Sau thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi sau chuyến bay dài tám tiếng đồng hồ, tôi đến tòa đại sứ Congo tại Kinshara xin cấp chiếu khán.

Ngày hôm sau cầm thông hành trong tay, tôi xuống tầu băng qua sông tới Brazzaville, thủ đô của xứ Congo. Chuyến đi chỉ mất có 10 phút thôi. Vừa tới Congo, tôi đi thẳng tới Linzolo, một trung tâm Thánh Mẫu cách xa thủ đô khoảng 20 cây số, nơi tổ chức khóa tĩnh tâm đầu tiên ngoài trời kéo dài bốn ngày. Hơn 3.000 người đã đến tham dự. Cha Ernest Kombo,S.J. tổ chức khóa tĩnh tâm ra tiếp đón chúng tôi và sau đó tôi bắt đầu bài nói chuyện đầu tiên với đề tài: “Niềm tin vào Lời Chúa.” Một quang cảnh thật tuyệt vời! Hàng ngàn người ngồi dưới đất, trên chiếu hoặc ghế lắng nghe Lời Chúa! Thật ý nghĩa khi cử hành kỷ niệm bách chu niên công cuộc rao giảng Tin Mừng tại Congo và thập niên kỷ niệm canh tân đặc sủng như thế này. Tôi giảng hai bài buổi sáng và một bài buổi chiều cùng với bài giảng trong Thánh Lễ và buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân. Buổi chiều như thế chúng tôi tụ họp thật đông đảo cầu nguyện đặc sủng, và Chúa Thánh Linh hiện đến ban nhiều đặc sủng cho chúng tôi. Một buổi tối kia, chúng tôi chầu Thánh Thể, dựng bàn thờ lộ thiên ngay trước hang đá, từ 9 giờ tối đến nửa đêm.

Có những bài nói chuyện ngắn gọn, ca ngợi và cầu nguyện tự phát. Tại Congo tôi tìm thấy một đức tin mãnh liệt và thâm sâu mà tôi ít gặp thấy như thế thế giới. Bạn hãy thử tưởng tượng bạn cần đến tham dự một khóa tĩnh tâm dài bốn ngày ngay giữa tuần lễ, với thiếu thốn tiện nghi và bạn phải cố công vượt qua khi nằm dài ra ngủ trên chiếu dưới ánh sao, ăn uống bất cứ đồ gì bạn nhớ đem đi theo. Không ai đánh bại được lòng độ lượng của Chúa và đây là thời điểm vinh quang của Ngài được thể hiện một cách đặc biệt. Chính quyền Congo đã theo Cộng sản trong tám năm qua. Khi xứ sở này vừa hoàn thành xong nền độc lập, chế độ dân chủ mới khai sinh mau chóng sụp đổ và người Cộng sản lên nắm chính quyền. Năm 1977 Tổng thống Cộng sản, ông Ngouabi bị ám sát và một người Cộng sản khác tự tôn mình lên làm tổng thống. Bốn ngày sau cảnh sát đến thăm Đức Hồng Y Emile Biayenda tại Brazzaville và đòi ngài đi theo họ để thẩm tra. Từ đó không ai còn nhìn thấy ngài nữa. Mọi người đều kể cho tôi nghe ngài là vị chủ chiên phi thường với những tài năng xuất sắc. Cách đây hai năm Giáo Chủ Gioan Phaolô II đã viếng thăm Zaire cử hành Thánh Lễ ngoài trời tại thủ đô. Dân chúng kéo đến tràn đầy hoan hỉ. Từ đấy chính quyền của Đại tá Denis Sassou cố công cải thiện bang giao với Giáo hội và đây là dịp đặc biệt đáng kể được phép cử hành lễ kỷ niệm bách chu niên rao giảng Tin Mừng. Chính nhờ những hoàn cảnh thuận thảo này, vị Giám mục hiện nay của Brazzaville đã mời tôi giảng 15 ngày tĩnh tâm cho đại chúng. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến nhiều người được Chúa chữa lành như tại Congo. Chỉ có một địa danh sánh ví được với Congo, theo quan điểm các dấu lạ đi kèm theo công việc rao giảng Tin Mừng, đó là Polynesia thuộc Pháp, nơi tôi đã đến giảng tĩnh tâm suốt ba tuần lễ trong năm vừa qua. (Cũng là dịp kỷ niệm công việc rao giảng Tin Mừng). Các dấu lạ tại Congo còn mãnh liệt và đầy ngạc nhiên hơn.

Chúng tôi đọc trong Isaia:

“Hãy hoan lạc, hỡi sa mạc

và vùng đất cạn khô!

Nơi hoang vu cũng hãy hân hoan,

hãy trổ hoa như huệ lan...

Chúng sẽ thấy vinh quang Giavê, Ánh huy hoàng của Thiên Chúa ta thờ.

Hãy bổ sức cho những bàn tay rã rời,

Hãy tăng cường cho những đầu gối bùn rủn,

Hãy bảo những người hốt hoảng:

Can đảm lên, đừng sợ!

Này đây Thiên Chúa của các ngươi đến...

Bây giờ mắt kẻ mù sẽ mở, tai người điếc sẽ thông. Bấy giờ kẻ què quặt sẽ nhảy tựa hươu nai, Lưỡi ngươi câm cũng sẽ reo hò...” Is 35:1-6).

Trong một ít ngày vắn vỏi, chúng tôi đã nhìn thấy tất cả những dấu hiệu kỳ diệu thể hiện giữa những con người nghèo khổ nhất. Chúa đã làm kèm theo các lời cứu độ đủ loại dấu hiệu và các việc kỳ lạ. Nếu chúng ta tin Chúa, thì quả thật Tin Mừng của Ngài đang thể hiện thực sự và hiệu lực ngày hôm nay. Đêm đầu tiên chúng tôi ở tại Linzolo, tôi nhận được lời trí tri khi đang cầu nguyện cho các bệnh nhân: “Có một người đau đớn dữ dằn nơi chân phải. Anh bị què chân và bước đi rất khó khăn. Lúc này anh đang rùng người và cảm thấy một sức nóng mãnh liệt nơi cẳng chân. Chúa đang chữa lành anh đấy. Đừng sợ hãi. Anh đang được chữa khỏi. Nhân danh Chúa Giêsu, anh hãy đứng dậy và đi.” Im lặng một lúc lâu. Không ai trong hàng ngàn người động đậy.

Chẳng ai hiểu được tiếng Pháp, vì thế cha Kombo thông dịch sang tiếng bản xứ. Thình lình một chàng thanh niên trạc 28 tuổi đứng lên và bắt đầu nhảy như con nai. Chân anh còn bị băng. Anh đã phải khổ sở với cái cẳng chân phải này trong nhiều năm khiến không thể làm việc được. Chân phải anh còn bị băng bó khi anh đứng lên trước mặt mọi người, nhưng giờ đây anh vĩnh viễn không còn bước đi khập khiễng nữa. Mọi người bắt đầu vỗ tay ngợi khen Thiên Chúa. Tất cả đã nhìn thấy “vinh quang của Giavê” bùng nổ trước mắt mọi người trong trận mưa rào các việc chúc phúc và chữa lành trên vùng đất hạn hán tàn phá. Ngày hôm sau chúng tôi nghe được các chứng từ và rất nhiều người lên làm chứng. Chẳng hạn một người mù đã được phục hồi nhìn lại được và cảm tạ Chúa giữa công chúng vì quà tặng đôi mắt của ông. Tuy nhiên, chúng tôi ngạc nhiên nhiều nhất trong ngày thứ hai một em bé gái trạc 10 tuổi bị điếc và câm từ lúc mới chào đời, đã được chữa lành. “Rồi tai những người điếc sẽ được thông suốt... và lưỡi người câm hát bài ca hân hoan chúc tụng Chúa.” Một em bé gái, chưa bao giờ nghe được tiếng động trong đời em nên em rất hoảng hót khi nghe thấy bài hát tạ lễ. Em bắt đầu la hét rồi lấy hai ngón tay bị tai và ú té chạy. Từ từ em bình tĩnh lại.


Sáng hôm sau người mẹ dẫn em lại tràn trề hân hoan đến thăm chúng tôi để chúng tôi có thể chứng thực em đã được khỏi bệnh. Chúng tôi nói một lời bằng tiếng Pháp và em lặp lại rõ ràng. Em say sưa khi có thể lặp lại những gì chúng tôi đang nói với em. Tương tự như dậy đứa trẻ tập nói, “Má” và “Ba.” Các tin đồn về ơn chữa lành gây tiếng vang và chẳng mấy chốc vang tới thủ đô. Vào mỗi buổi chiều sau Thánh Lễ, chúng tôi dành ra thời gian nghe các chứng từ. Con số người tham dự đông lên và leo tới con số hơn 5.000 vào cuối khóa tĩnh tâm. Họ ngồi la liệt trên đất đàng trước hang đá Đức Mẹ Vô Nhiễm để lắng nghe Lời Chúa. Không bao giờ tôi quên được khóa tĩnh tâm tại Linzolo. Đó mới chỉ là những gì khởi đầu. Ngày Chúa Nhật chúng tôi cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho bệnh nhân tại Vương Cung thánh đường. Vì con số người tham dự đông hơn 2.000 người, do đó chúng tôi phải cử hành thánh lễ ngoài trời. Rõ ràng Chúa muốn chứng thực lời Ngài là chân lý như Ngài đã nói với người bất toại trong Tin Mừng: “Để chứng thực cho các người biết rằng Con Người có quyền uy tha tội trên trái đất, Ta truyền lệnh cho anh: hãy đứng dậy, vác chõng mà về đi!” (Lc 5:24).

Sau khi chúng tôi cầu nguyện cho các bệnh nhân, một người đàn ông bị bệnh bán thân bất toại đã tám năm không thể tự mình xê dịch được, Chúa đã chữa lành ông. Một lời trí tri mời ông đứng dậy. Trước sự ngạc nhiên của bao người, ông đứng dậy và bước về phía bàn thờ. Trước máy vi âm, ông khóc nức nở và cảm tạ Chúa. Ông đã được Chúa chữa lành. Hai ngày sau chúng tôi tổ chức khóa tĩnh tâm cho các linh mục và nữ tu tại Brazzaville. Mỗi ngày chúng tôi cử hành Thánh Lễ trong các thánh đường khác nhau để các bệnh nhân tới tham dự. Thánh lễ đầu tiên cử hành tại nhà thờ Thánh Phêrô và hàng người đến tham dự.

Tôi giảng về
“Bí tích Thánh Thể, nhiệm tích Chữa Lành.”
Chúa đã xác minh sự hiện diện của Ngài trong lúc dâng Mình Thánh bằng cách chữa lành hai người tàn tật. Một phụ nữ 35 tuổi được khiêng tới Thánh Lễ trên một cái cáng. Chị bị bại liệt và nằm bẹp trên giường đã hai năm rưỡi. Chúa đã chữa lành chi sau lúc Rước Lễ. Tôi cầm lấy tay chị và giúp chị từ từ bước lên ba bậc tam cấp. Vừa bước tới bàn thờ, lòng tràn đầy hân hoan, chị bắt đầu nhẩy múa. Quần chúng cùng hân hoan reo vui với chị. Cùng lúc đó, một người đàn ông bất toại khác được gia đình đem tới, cũng một mình đứng dậy và từ từ bước lên bàn thờ. Hôm đó Chúa chữa lành đủ loại bệnh. Một lần nữa Chúa nói với dân của Ngài,
“Hãy bổ sức cho những bàn tay rã rời Hãy tăng cường cho bàn tay bủn rủn.
Hãy bảo những người hốt hoảng:
Can đảm lên và đừng sợ hãi!
Này đây, Thiên Chúa của các ngươi đang đến...”

Ngày thứ ba, chúng tôi cũng chẳng thể cử hành Thánh lễ trong thánh đường được nữa. Chúng tôi đưa nhau ra sân vận động nhà xứ Thánh Anna chứa được khoảng 15.000 người. Lúc 3 giờ chiều, sân vận động tràn ngập người tới tham dự. Chúng tôi phải đóng cổng lại. Đức Tổng Giám mục và nhiều linh mục cùng đồng tế trong Thánh Lễ. Tôi giảng về các dấu hiệu Chúa Giêsu đã tỏ ra cho các môn đệ của ông Gioan đến hỏi Ngài: “Có phải Ngài là đấng sẽ đến hay chúng tôi còn phải chờ đợi nhân vật nào khác?” Chúa Giêsu trả lời họ: “Các ông hãy về báo cho Gioan biết mọi điều mắt thấy tai nghe: người mù được sáng, kẻ què được đi, người phong cùi được sạch và kẻ điếc được nghe... Tin Mừng công bố cho người nghèo khổ” (Lc 7:20, 22).

Sau khi cầu nguyện cho các bệnh nhân, thần lực Chúa Thánh Linh đụng chạm rất nhiều người và những ngày sau đó nhiều người tiếp tục lên làm chứng. Chứng từ tôi ghi nhớ nhất đó là một em nhỏ vừa câm vừa điếc từ bẩm sinh, đã được chữa lành trong sân vận động. Cha em là giáo sư trường Brazzaville, ngay đêm hôm ông bỏ đảng và mời bạn bè tới nhà mở buổi liên hoan để cảm tạ Chúa đã chữa lành cho em. Sáng hôm sau ông đến văn phòng trung ương nơi ông đã gia nhập Đảng Cộng sản, tay cầm thẻ đảng ông nói: “Tôi không cần thẻ này nữa. Thiên Chúa hiện hữu. Ngài đã chữa lành con tôi.” Từ đây các phản ứng bắt đầu xuất hiện trong chính quyền. Cơ quan An ninh Quốc gia chóng mặt vì những chuyện vừa xảy ra. Một đêm kia, một viên chức chính quyền, tương tự như ông Nicôđemô, kín đáo đến báo cho tôi đang có nhiều chuyện bàn tán bất lợi trong Đảng cầm quyền. Cơ quan An ninh Quốc gia đang bắt đầu gầm gừ. Ông nói với tôi, “Cha hãy thận trọng, Lênin đang lâm nguy.” Chúng tôi cười vui và chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Hôm sau ông trở lại nói, “Có nhiều đảng viên nói chuyện với nhau Mác đang hấp hối.” Kể từ đó, khắp nơi, cơ quan mật vụ theo dõi rình rập chúng tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi đáp máy bay đi Punta Negra, cách suốt 10 năm thi hành mục vụ chữa lành, chưa bao giờ tôi được chứng kiến phép lành của Chúa đổ xuống trên cộng đoàn như khi tôi cử hành Thánh Lễ đầu tiên cầu cho bệnh nhân tại Punta Negra. Người què được đi, người câm nói được và người mù được nhìn thấy.

Chúng tôi ghi lại tất cả các chứng từ để chọn ra một số nói trên máy vi âm. Có hơn 100 người được chữa lành trong Thánh Lễ đầu tiên này! Thực là một lễ kỷ niệm bách chu niên mừng Chúa hiện diện đầy tình xót thương con người, “Những người nghèo khổ tán dương Đấng Thánh của Israel.” Một trong những chứng từ gây ảnh hưởng lớn lao nhất, đó là trường hợp một mục sư Tin Lành được chữa lành vì chứng bệnh bại liệt cách đây mấy năm. Vừa khi Thánh lễ bắt đầu, ông đến đây bằng xe taxi và được đặt ngồi vào ghế. Thiên Chúa là cha chân lý và muốn các con cái của Ngài về gặp mặt nhau trong hòa hợp yêu thương. Trong lúc cử hành Thánh Thể, Chúa chữa lành ông mục sư. Đó thực là một cuộc đại kết, một đường lối Cha chúng ta đang thực hiện! Ngày hôm sau chúng tôi ông mục sư lên làm chứng tá. Ông tự đứng dậy và không phải nhờ ai dìu dắt. Ông từ từ tiến lên máy vi âm và cảm tạ Thiên Chúa với đầy tâm tình biết ơn. Quý vị có thể tưởng tượng được chúng tôi vui mừng như thế nào không? Dầu cho chúng tôi mừng vui khôn tả như thế, nhưng tôi đã mệt nhoài. Lý thuyết Cộng sản bảo rằng Thiên Chúa đã chết rồi, nay bị phản chứng vì muôn vàn dấu hiệu cũng như những việc kỳ diệu nói lên Chúa Giêsu vẫn còn đang sống. Giờ đây chúng tôi đã hoàn thành công việc, ngoại trừ Thánh lễ bế mạc tại vận động trường có sức chứa khoảng 40.000 người. Tôi thực sự kiệt sức và nói với cha Kombo tôi sẽ dậy trễ sáng hôm sau. Tuy nhiên, chưa kịp lên giường ngủ thì tôi lại phải tiếp một đám khách chả thích thú tí nào cả. Ba nhân viên An ninh Quốc gia đến hỏi tôi, nhưng không phải muốn tôi cầu nguyện cho họ. Tôi được mời đi thẩm tra. Tôi thầm nghĩ lại sắp sửa lên đường nữa rồi. Câu chuyện Nam Tư lại tái diễn nữa rồi! Các cha Dòng Tên đang ở với tôi không muốn tôi đi với cảnh sát vào đêm khuya một mình. Tôi hình dung lại câu chuyện vị Hồng Y đã dời nhà vào ban đêm một mình với các nhân viên mật vụ, và sau đó chẳng bao giờ trờ về nữa. Trước mắt, các cha Martin, Kombo và một linh mục nữa quyết định đi theo tôi về trụ sở công an.:sad:3


Tôi nhận ra mình đã là tù nhân mất rồi. Tôi bị tố giác là đã nhập cảnh bất hợp pháp. Theo họ, giấy thông hành của tôi còn thiếu một con dấu. Vì thiếu một con dấu nên theo họ phỏng đoán theo lý luận kỳ cục của người Cộng sản, tôi đã nhập cảnh vào Congo vào ban đêm hoặc bằng thuyền hoặc bằng bơi lội. Họ thẩm vấn tôi không ngừng để cố công làm tôi ăn nói mâu thuẫn với chính mình. Thật rõ ràng lý do bắt tôi cũng y hệt như tại Nam Tư. Lý thuyết của người Cộng sản ngược ngạo lại tất cả những gì tôi đã rao giảng và kèm theo là những dấu hiệu kỳ diệu Chúa ban cho tôi để minh xác lời Ngài, dầu cho tôi chẳng đụng chạm gì tới chuyện chính trị. Tôi chẳng còn mỉm cười được nữa khi nhìn thấy họ run sợ và bối rối trước một Chúa Giêsu mà họ đã được nhồi sọ là Ngài đã chết rồi. Họ quá thận trọng đến độ tôi có cảm tưởng thực sự họ đang tin rằng Ngài đã sống lại rồi. Trong cuộc thẩm vấn dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, họ đi xa đến nỗi hỏi tôi xem tôi có thói quen nói dối không! Họ còn hỏi Vatican có chứng thực mục vụ của tôi không? Một chính quyền Cộng sản đang dòm ngó xem mục vụ của chúng tôi có tinh tuyền không! Ba cha Dòng Tên cũng bị thẩm vấn. Trong lúc hai linh mục khác đang bị tra hỏi, tôi bắt đầu nói chuyện khôi hài với cha Kombo và về mục vụ chữa lành nữa. Cha cười khoái trí, nhưng các nhân viên an ninh bực mình khi thấy chúng tôi vui cười hạnh phúc và bắt chúng tôi ngồi vào hai góc phòng như trừng phạt tụi con nít vậy. Chuyện không được phép tỏ ra vui tươi trong phòng giam chỉ làm chúng tôi bật cười thêm mà thôi. Quá nửa đêm, chúng tôi bị muỗi ăn thịt tươi chúng tôi. Tôi quyết định phải làm chuyện gì đó mà trước đây tôi chưa từng làm. Tin Mừng bảo chúng tôi phải cầu nguyện cho những ai vu cáo và hành hạ chúng tôi (Mt 5:44), vì thế tôi lần chuỗi cầu nguyện cho các nhân viên cảnh sát. Năm giờ sáng, chúng tôi trở về nhà của các cha Dòng Tên, nhưng họ tịch thu giấy tờ và canh chừng chúng tôi. Tôi bị cấm không được xuất hiện nơi công cộng nữa. Tôi được nhắc nhỏ sẽ lên thẩm vấn vào chiều thứ hai. Tôi nằm xuống và cố gắng ngủ đôi chút. Tôi thức giấc lúc ba giờ chiều. Vừa lúc bước ra khỏi giường tôi nhận được tín điệp của Chúa làm sáng tỏ vấn đề hơn. Những lời sau đây vang dội trong tôi như lời tiên tri:

“Sau khi đã vui hưởng tưng bừng ngày Lễ Lá, con không nghĩ đến đã đến lúc phải bước vào Tuần Thánh đấy sao?”
Tôi trả lời:
“Chúa ơi, quả thật như vậy, nhưng con hy vọng chúng con chưa tiến đến ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.”

Tất cả kế hoạch của họ chỉ là ngăn chặn cuộc biểu dương đức tin được sắp xếp vào chiều thứ hai và thứ ba tại vận động trường. Người Cộng sản rất lo ngại trước các dấu lạ điềm thiêng chứng minh hoài hoài với dân chúng Congo rằng Tin Mừng là xác thực, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chúa và không có ai khác ngoài Chúa Giêsu là Đấng cứu độ
.





Quý độc giả muốn có cuốn sách "Chúa Giêsu đang sống hôm nay" để tặng thân hữu như một công tác tông đồ, xin liên lạc với chị Nguyễn Ngọc Thuý của Chương trình Phát thanh Giờ Hồng Ân. Phone:714)-839-3457 Giá bán: 10 usd, cộng thêm tiền cước phí 3 usd. Quý vị cũng có thể đặt mua cuốn CD "Ngài Đã Gọi Họ", một cuốn băng giảng thuyết hấp dẫn gồm 4 CD, do Linh mục Tiến Lộc và Giáo sư Trần Duy Nhiên thực hiện. Giá bán: 20 usd, cộng thêm tiền cước phí 3 usd. Xin gửi chi phiếu về Nguyễn Ngọc Thuý, P.O. Box 4165, Garden Grove, CA 92840.
:happy:.....................................