Ngày 21 tháng 8 , trên đường đi về nhà , vì trong tâm đang niệm Phật và rồi khi vô tình ngước lên từ phía tây , mình thấy một vầng hào quang sáng tỏ vô cùng và rồi mình dừng lại ngắm nhìn nó .Ôi , lành thay một vầng mây ngũ sắc chiếu rất đẹp mình xúc động quá niệm lớn hơn nữa thì vầng mây ấy càng rực rỡ hơn đẹp hơn và tiếng niệm Phật từ đâu vang lên rất lớn A MI TO FO , khoảng 10 phút sau thì biến mất .
Này các liên hữu , phía tây ấy không lâu nữa sẽ có bậc thánh hay một người tài giỏi ra đời và vì ngày ấy là ngày đặc biệt với mình như thế hàng tháng mình se đảnh lễ ngày ấy như chúng nhận cho mình rằng , thành tựu sắp đạt được . Mong các đạo hữu hãy mau mau trở về bên Phật .