Trích dẫn Nguyên văn bởi h5n1a Xem Bài Gởi
Mình chưa trông thấy ma. Nhưng thấy nhập hồn rồi. Mình tin là quanh chúng ta có rất nhiều oan vong hồn, ma quỷ, thần thánh, phật, bồ tát...
Những thế lực siêu nhiên đó lúc nhập vào ai đó, không có nghĩa là người đó đã biết. Có trường hợp thì người bị nhập biết được do thể hiện ra bằng hành động (nhập hồn), có người thì biết được trong những giấc mơ hoặc do bị cản trở phá bĩnh trong cuộc sống, còn có nhiều người thì chẳng biết là bị nhập, bị theo nữa.
Tâm không tịnh, hốt hoảng... là do ý thức của bạn, lúc đó không có nghĩa là quá yếu để ma nhập, nhưng cũng chẳng biết bạn có bị cái vong nào nó theo không nữa (nhưng nó chưa phá bạn thôi). Cái này phải nhờ tới mấy thầy bà cao tay thì mới biết có CON MA nào nhập vào bạn hay không.
Cũng có thầy nói là mình bị vong nhập, vong theo. Nhưng mình chẳng cảm thấy gì hết, ngủ vẫn ngon, ngoại trừ bị Phá trong chuyện tình cảm thôi.
A Di Đà Phật!
Bị phá trong chuyện tình cảm là đương nhiên!
Mình cũng đã hiểu phần nào, còn tùy nhân duyên, có phải vong hồn nào cũng muốn nhập vào mình, cũng nhập được đâu

Niệm Phật thôi!