Con ở Hà Nội.
Con yêu một người và n` đó cũng đã yêu con 3 năm nay, ăn hỏi với 2 bên họ hàng.
Nhưng khoảng 2 tháng rồi anh sao lãng mọi việc với con chỉ suốt ngày lao vào công việc và không gặp con nữa. Con đau khổ quá, có người nói anh hết yêu con rồi và chỉ lao vào công việc tham vọng thôi, không phải vì yêu ai khác .
Con muốn thỉnh ngải xin các thầy ở đây cho con thỉnh chỉ cho con biết nơi thỉnh, mua cũng được. Con vô cùng đau khổ và thất vọng. Mong chư vị động lòng thương xót nỗi khổ niềm đau của con.

Con xin đem hết tấm lòng này hứa rằng sau lần vấp ngã này sẽ làm lợi lạc cho người nghèo khổ đau cả đời. Hiện con cũng đang làm từ thiện rất nhiều..:(