Bài viết của Mr.Love
Hình ảnh: Từ Điển Kỳ Bí
------------------------


Theo "Định luật bảo toàn năng lượng” của James Prescott Joule:

"Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự mất đi mà chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác"

Vậy khi một người chết đi, năng lượng của người đó biến đi đâu? Chuyển thành dạng gì?

--------------
Linh hồn là một khối năng lượng chứa thông tin.



Khi một người chết đi, sẽ có một khối năng lượng thoát ra ngoài, khối năng lượng này không thể phân tán mà tụ lại thành một. Khối năng lượng này chứa đựng mọi thông tin của người vừa chết bao gồm: Hiểu biết, ký ức, mọi mối quan hệ, thói quen, bản tính… hay các ý muốn chưa thực hiện và cả những gì thuộc về tiềm thức như ứng xử, hành động, suy nghĩ, tình cảm.. dành cho đối tượng nào đó đã bị lãng quên.





Giả sử rằng, linh hồn có khả năng đầu thai – lộn kiếp.. thì sau mỗi lần k
ết thúc một vòng đời, số lượng thông tin cũng được tăng thêm và cộng dồn vào. Trong khối thông tin đó chứa rất nhiều kinh nghiệm mà linh hồn đã trải qua, vì thế khi bắt đầu một vòng đời mới, tuy không thể biết hay sử dụng nhưng dường như nó đã mặc định sẵn dưới dạng các phản xạ không điều kiện hoặc những khả năng bẩm sinh thỉnh thoảng lộ ra ở một vài cá nhân đặc biệt.

Ma quỷ - thần tiên là gì?

Đó là cách gọi của người đời để phân biệt những linh hồn xấu và đẹp. Những linh hồn hay khối năng lượng chứa nhiều thông tin tốt của những kiếp sống lương thiện, trong sáng, giúp đỡ cuộc sống thêm tươi đẹp bằng nhiều cách làm… thì đó là thần – tiên. Còn ngược lại, đen tối, nhiều âm mưu, thủ đoạn tranh giành, cướp bóc, đê hèn, thù hận.... hoặc lúc nào cũng thèm khát được leo lên cao bằng cách chà đạp kẻ khác.. v..v ..thì sẽ là ma – quỷ.

Tại sao linh hồn lại có hình dáng – mặc quần áo?

Trước hết là không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy linh hồn bằng mắt thường. Tiếp nữa, linh hồn chứa thông tin của người vừa chết và đóng lại - không tiếp nhận thêm thông tin. Vì thế sẽ có thông tin về hình dáng của họ, quần áo họ mặc lúc mất. Việc này cũng có trường hợp ngoại lệ với khối năng lượng được cho là "ma trơi (chơi)” . Bạn tưởng tượng thế nào thì nó ra hình đó, nghĩa là bạn lấy ý nghĩ của mình khoác lên cho nó. Bạn càng sợ, càng tưởng tượng thì nó càng mạnh theo tỷ lệ nghịch.. thật ra linh hồn không thể chủ động dọa bạn hay hại bạn mà chính là bạn đang tự hại mình.

Linh hồn có chủ động không?
Bản chất của việc ma quỷ - thần tiên nhập hay gọi hồn là gì?


Linh hồn không chủ động, không thể hành động hay suy nghĩ vì bản chất linh hồn chỉ là một khối năng lượng chứa thông tin đóng – không tiếp nhận thêm thông tin.

Việc ma quỷ - thần tiên nhập hay hiện tượng gọi hồn, cầu hồn chỉ là cách nhìn thiển cận và mù quáng. Nếu nói đúng ra thì cần phải hiểu đó là hiện tượng "chủ động và bị động thu nạp thông tin”. Có nhiều cách để dẫn tới hiện tượng này như thiền định, hưng phấn quá mức do dùng chất kích thích, hoảng loạn tinh thần, hoang tưởng do suy nghĩ quá nhiều, thôi miên, niềm tin mãnh liệt.. hoặc chấn động sọ não. Tất cả những yếu tố đó đều được quy vào diện "mất khả năng làm chủ bản thân tạm thời hoặc vĩnh viễn”. Lúc này, các khối năng lượng thông tin sẽ xâm nhập vào cơ thể như cái USB nhiễm virus được cắm vào máy vi tính vậy. Tất cả thông tin, dữ liệu sẽ được bung ra.. máy tính mất kiểm soát như người mất kiểm soát.



Có kẻ do thiền định rời vào trạng thái vô thức hoặc mở luân xa, các thông tin bên ngoài lẫn thông tin các kiếp trước của họ ùa về cùng một lúc (kể cả sóng điện thoại, radio, truyền hình…), do không chủ động trước hoặc chưa đủ bản lĩnh, chưa phá bỏ nỗi sợ hãi… và thế là họ mất kiểm soát, nói năng lung tung, đa nhân cách, nhiều khả năng, nhiều ngôn ngữ.. và họ hóa điên.. người ta gọi là "tẩu hỏa nhập ma” là vậy.

Có kẻ do dùng chất kích thích như thuốc phiện, thuốc lắc, tài mà.. thậm chí là rượu mà dẫn tới ảo giác, hoang tưởng, ở trên ban công mà ngỡ mình ở trên mây, tưởng mình có thể cưỡi mây về gió, đạp cân đẩu vân… bước chân lên mây.. thụt 1 cái ngã xuống đất.. hồn thăng lên trời.
Có những kẻ có cái tôi rất lớn nên hay nóng tính, hoang tưởng.. mất kiểm soát bản thân, hay làm trò ác, cay nghiệt, chửi rủa người khác, âm mưu đê hèn, hiểm độc.. họ gọi kẻ đó là bị "ma xui, quỷ khiến”.. hay "ma làm, ma nhập”.. thậm chí là "tâm ma”.

Việc thôi miên cũng khiến đối tượng bị thôi miên mất kiểm soát bản thân tạm thời để thu nhận thông tin cần biết.

Vì vậy, ma quỷ hay thần tiên không phải là "thế lực vô hình” có khả năng chủ động điều khiển con người. Mà tất cả là do chúng ta, do chúng ta đang tự lừa dối bản thân.. hoặc tự làm phức tạp hóa vấn đề.

Linh hồn ngự ở nơi đâu?

"Tâm hồn” nghĩa là linh hồn ngự ở trái tim. Hay hiểu linh hồn và tâm hồn là một cũng được. Vì bản chất của linh hồn phụ thuộc vào trái tim của kẻ sống. Trái tim có lương thiện hay không, khi chết đi, linh hồn cũng như vậy.

Khối năng lượng chứa nhiều thông tin tạp, những ham muốn, những níu kéo, nặng trĩu toan tính và tội lỗi… thì khó mà lên cao. Những khối năng lượng xấu đó tồn tại rất nhiều ở xung quanh chúng ta. Và hậu quả của việc ảnh hưởng này chỉ cần nhìn vào sự ổn định hay rối loạn xã hội là rõ ngay. Cứ trôi dạt nay đây, mai đó, va chạm vào nhau và sao chép thông tin của nhau giống y hệt những chủ nhân cũ của chúng. Rõ ràng chẳng ai thích những khối năng lượng xấu này.. ấy vậy mà chẳng ai chịu nhìn vào trái tim của mình và lắng nghe chúng đập.



Khối năng lượng chứa nhiều thông tin tốt đẹp, không có nhiều tạp niệm, hướng tới cái đẹp thì nhẹ hơn và sẽ bay lên cao hơn. Có thể những khối năng lượng này có rất nhiều, nhưng vì chúng ở trên cao nên sự ảnh hưởng của chúng tới xã hội loài người sẽ ít hơn. Chỉ có những ai có tâm hồn bay bổng, trí tưởng tượng phong phú hoặc cũng muốn hướng thiện, học tập hay thờ phụng, ngưỡng mộ những chủ nhân cũ của những khối năng lượng đó sẽ dễ tiếp xúc với những thông tin tốt lành. Còn gì tuyệt vời bằng việc linh hồn được ngự nơi trái tim – tâm hồn của nhiều người. Hay trong tim của chúng ta có một vài linh hồn của những người mà chúng ta ngưỡng mộ, tôn thờ, kính trọng. Đây cũng là một trong những bí quyết để học những thứ tốt đẹp một cách nhanh nhất hay gọi là "thông thiên học” cũng được. Điều này khó mà có thể đạt được nếu dùng phương pháp thôi miên hay dùng chất kích thích.

Với bản chất của linh hồn như vậy, ta có thể hiểu được rằng, không có thông tin nào bị mất đi hay bí mật nào bị chôn vùi cả.
----------
Bài viết có tính chất giải thích và gợi mở. Tùy bạn suy diễn và cảm nhận!