Học nhân điện và quan hệ tình dục trong mơ
Chào các bạn trong diễn đàn , mình có cái này muốn hỏi 1 chút.
Từ xưa đến nay mình ít khi nằm ngủ mơ, từ bé đến giờ cũng chưa mộng tinh lần nào. Nhưng dạo gần đây có 1 số chuyện lạ thế này xuất hiện từ khi mình học xong lớp nhân điện cao cấp 20.
Mình cũng xác định học nhân điện là để tu tập sức khỏe, sửa đổi bản thân. Với lại mình cũng không có dục vọng về tiền bạc , danh vọng (vì mình chẳng quan tâm) nhưng tình dục thì có khá nhiều , khi đi ngủ hoặc khi dục vong tình dục nó trổi dậy thì bứt rứt vô cùng.
Chuyện là thế này , dạo này khi mô đi ngủ mà bứt rứt quá , là tối đó mình lại quan hệ trong mơ, nhưng mình cảm thấy như không phải mơ đâu, thật lắm. Mình quan hệ với đủ loại các cô gái (gái Tây , gái châu Á, gái Ấn Độ , gái Châu Phi nữa.. hic..hic). Cảm giác thật lắm , giống như mình đang ngủ tự dưng đi ra , gặp nhau rồi xxx . Có bữa thì tự họ đến rồi xxx . Rồi có lúc thì 1 khung cảnh hiện ra mình đến đó rồi xxx...Có bữa còn đi tán rồi mới đi xxx nữa chứ... Nhưng tất cả đều rất thật.
Có bữa quan hệ rồi xuất thì sáng dậy quần ướt nhèm. Có bữa hì hục cả đêm không xuất ra thì sáng dậy quần không ướt. (Xin lỗi vì mình có dùng ngôn từ hơi quá, nhưng mình muốn kể cho nó chi tiết). Nói chung là rất thật , mình nghĩ là mình xuất hồn đi XXX . Nhưng thật sự là mình đâu có muốn vậy , muốn ngủ 1 giấc cho thoải mái , rùi sáng dậy tập luyện, rồi đi làm thui. Trong mơ đó là mình nhưng cứ như không phải là mình nhưng có 1 số thứ lại là mình. Quan hệ trong mơ xong sáng dậy cũng thâý khoan khoái....
AI có kinh nghiệm giải đáp giúp mình nha....