Chuyện của mình như sau.cách đây 1 tuần mình bịnh rất nặng nằm trên bao thấy hình ảnh rất thực,có khoảng 200 người phụ nữ đứng xếp thẳng hàng 3 phí đối trước mặt mình,đầu họ đội khăn giống như Ngài Quan Thế Âm vậy đó,nhưng ko phải là quan thế âm bồ tát,trên tay mỗi người họ cầm 1 vật gì đó màu đen mình không nhớ rõ là gì,vật đó màu đen và sáng.Người đứng đầu hàng đồng loạt nói với mình là "thôi về niết bàn đi, thôi đi đi" nói như vậy 2 lần,mình luc đó trong lòng lo lắng ko dám nói lên 1 tiếng gì.Sau đó mình niệm phật cái họ mất dần mất dần .Rồi mình giậc mình dậy.
Xin hỏi,giấc mơ có điềm báo gì ko,những người đó là ai,vật họ cầm là gì.Thành thật xin giúp đỡ.Cảm ơn các bạn!
Bookmarks