Huyền thoại bắn tỉa Vasily Grigoryevich Zaytsev
05-06-2011 | 11:28

(Nguoiduatin.vn) - Việc quân Đức thất bại trong việc đánh chiếm Stalingrad đã dẫn tới một trong những thất bại quan trọng nhất của phát xít Đức. Một anh hùng trong trận đánh đó chính là Vasily Grigoryevich Zaytsev.


Trận Stalingrad đẫm máu diễn ra từ ngày 17/7/1942 đến ngày 2/2/1943 là bước ngoặt quan trọng trong Thế chiến Hai. Việc quân Đức thất bại trong việc đánh chiếm Stalingrad đã dẫn tới một trong những thất bại quan trọng nhất của phát xít Đức. Một anh hùng trong trận đánh đó chính là Vasily Grigoryevich Zaytsev.

Tay súng thiện xạ


Vasily Zaytsev sinh ngày 23/3/1915 tại làng Elino, tỉnh Chelyabinsk và lớn lên tại vùng rừng núi Ural. Ông tốt nghiệp trung cấp xây dựng tại thành phố Magnitogorsk. Khi còn nhỏ Vasily Zaytsev đã xin ông mình là một thợ săn cho bắn thử khẩu súng trường của ông. Ông đã làm cho cậu bé một cây cung và ra điều kiện "khi nào cậu bắn trúng mắt một con sóc thì sẽ được nhận một cây súng trường". Chỉ vài ngày sau cậu đã thực hiện xong điều kiện của ông mình và dùng súng trường để bắn chó sói một cách thiện nghệ.

Biệt tài hiếm có của Vasily Zaytsev là sự kiên nhẫn đến mức khó tin: Ông có thể ngồi yên một chỗ, gần như không nhúc nhích cả nửa ngày trời để chờ đợi con mồi lọt vào tầm ngắm. Ông phục vụ trong Hải quân Liên Xô nhưng sau khi biết được sự khốc liệt của cuộc chiến tại thành phố Stalingrad ông đã tình nguyện xin đến đây để tham gia chiến đấu.




Tại đây ông thuộc trung đoàn 1047, sư đoàn 248. Khi ở mặt trận Stalingrad thời gian đầu ông toàn dùng súng trường để bắn tỉa. Ông hạ được nhiều lính Đức đến nỗi tiếng đồn tới tai tướng Chuikov. Tướng Chuikov ra lệnh: "Dẫn Zaytsev tới gặp tôi". Khi Vasily Zaytsev ra mắt chỉ huy, Chuikov chỉ nhìn ông một cái rồi giao cho ông một khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng...

Trên lãnh thổ Liên Xô, một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong Thế chiến Hai là trận Stalingrad. Lúc này Adolf Hitler ra chỉ thị: "Mục tiêu hàng đầu của quân đội Đức là phải chiếm được Stalingrad". Hồng quân Xô Viết đã đồn tất cả lực lượng để bảo vệ bằng được thành phố mang tên vị lãnh tụ Stalin của họ. Tuy nhiên khả năng tác chiến của Hồng quân vẫn còn kém so với quân Đức và phải gánh chịu rất nhiều hy sinh.

Chính lúc này Vasily và các chiến sĩ bắn tỉa đã vực dậy tinh thần chiến đấu cho Hồng quân. Ông đã bắn hạ hàng trăm binh lính và sỹ quan Đức, làm cho tất cả quân Đức ở đây đều phải hoảng loạn khi nghe đến tên ông. Và chính Hitler đã phải cử tới Stalingrad đại tá Konig - Chuyên gia bắn tỉa hàng đầu của Đức đồng thời là hiệu trưởng một trường dạy bắn tỉa gần Berlin để tiêu diệt Vasily Zaytsev.

Trận quyết đấu huyền thoại

Sau khi được cử tới đây Konig luôn nghiên cứu kỹ các đặc điểm địa hình cũng như các mục tiêu trước mỗi lần ra tay. Phía Xô Viết đã nhận được thông tin về tay bắn tỉa này của Đức từ lời khai của một tù binh. Sau khi 2 chiến sĩ bắn tỉa Xô Viết bị hạ gục bởi chỉ một phát đạn ,Vasily Zaytsev đã quyết định tham gia vào cuộc quyết đấu với Konig. Ông kể lại: "Việc xuất hiện một chuyên gia bắn tỉa của phát xít đã khiến chúng tôi bắt tay vào một nhiệm vụ mới. Chúng tôi đặt quyết tâm bằng mọi giá phải tìm ra hắn, nghiên cứu mọi thói quen và phương pháp của hắn, kiên nhẫn chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể chỉ hạ hắn bằng một viên đạn".



Cảnh trong phim

Sau nhiều ngày thăm dò Vasily đã nhờ người đồng đội là Kulikov nghi binh bằng cách giơ chiếc mũ sắt qua đầu. Sau phát đạn bắn tỉa của Konig, Kulikov đã giả vờ hét lên rồi gục xuống. Tên phát xít quá nôn nóng xác định "con mồi" nên đã ló đẩu lên và bị hạ chỉ bởi một phát đạn của Vasily Zaytsev. Câu chuyện nổi tiếng về cuộc đối đầu của Vasily Zaytsev và Konig đã được Hollywood dựng thành phim trong bộ phim có tựa đề Enemy at the Gates (Kẻ thù trước cổng).

Một lần, thiếu chút nữa thì đồng đội đã chôn sống ông thật. Đó là lần ông bị thương rất nặng, nằm bất tỉnh trong trạm quân y, đúng lúc lính vệ sinh dịch tễ đi thu hồi các tử sĩ. Họ trông thấy ông nằm bất động, như không còn thở nữa, nên quyết định mang ông đi. Khi người ta đã hất đất lên người ông, bất chợt một cô y tá trông thấy cánh tay ông cử động. Sau này ông và cô y tá đó còn trao đổi thư từ rất lâu.

Tháng 1/1943 ông bị thương nặng ở mắt và phải nằm viện. Ông nghe tin mình được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết trong một hoàn cảnh cũng hết sức bất ngờ - được đồng đội thông báo sau khi nghe qua radio lúc ông đang nằm viện tại Moscow.

Sau chiến tranh

Sau chiến tranh ông về sống tại Kiev (Ucraina), chính tại nơi đây ông đã tìm thấy tình yêu và hạnh phúc của đời mình là bà Zinaida Sergeevna. Đầu tiên Vasily Zaytsev làm quản trị tại khu Pechersky rồi làm giám đốc nhà máy sửa chữa xe ô tô, giám đốc nhà máy may Ucraina, rồi lãnh đạo trường trung cấp công nghiệp nhẹ. Rất ít người biết cho đến khi 75 tuổi Vasily Zaytsev vẫn có thể bắn rất chính xác như hồi còn trẻ.




Vợ ông kể ông từng có dịp sang Đức và trong một cuộc giao lưu với dân địa phương, một người phụ nữ bước ra và tự giới thiệu bà ta là con gái của đại tá Đức Konig. Người ta vội đưa ông ra khỏi hội trường, và ông phải trở về Kiev ngay trong ngày hôm đó. Người ta sợ ông bị trả thù, vì trong chiến tranh trên 300 tên lính phát xít đã đền mạng dưới họng súng của ông.

Vasili Zaisev qua đời năm 1991 cùng với một nguyện vọng trước khi chết là được chôn tại khu gò mộ Mamaev bên cạnh đồng đội cũ. Nhưng phải đến 14 năm sau khi mất, vợ của Zaisev mới có điều kiện thực hiện lời di chúc của chồng khi mang phần di hài của ông tới chôn tại đây. Sự kiện trên đã thu hút sự chú ý đông đảo của công chúng. Hai thị trưởng của Kiev và Volgagrad (Stalingrad) đã đạt được thỏa thuận, theo đó buổi lễ được tổ chức chung vào ngày 31/1/2006.

Nguyễn Nga