Sáng hôm qua, 18/8, một bé gái sơ sinh nặng 600g sống lại sau 5 giờ nằm dưới nhà xác đông lạnh của bệnh viện Western Galilee, Israel. Bố mẹ em bé phát hiện con mình còn sống trong lúc định mang xác con đi chôn.

Chị Faiza Magdoub trở dạ khi thai nhi mới ở tháng thứ năm. Do chảy máu trong quá nhiều, các bác sĩ đã quyết định dùng thủ thuật bỏ bào thai của sản phụ Magdoub. Sau khi kết luận bé gái đã chết, thi thể em bé được mang xuống nhà xác đông lạnh.
Theo Reuters, trước khi mang con đi chôn, đôi vợ chồng này thấy có gì đó cử động. "Chúng tôi mở lớp bọc bên ngoài xác con ra và cảm thấy cháu đang động đậy. Lúc đầu, tôi không thể tin được. Sau đó, tôi nắm tay mẹ và chúng tôi nhìn thấy miệng cháu đang mở", Faiza Magdoub kể lại.

Phó giám đốc bệnh viện Moshe Daniel cho biết: "Chúng tôi không biết phải giải thích điều này thế nào. Trong y học, khi không giải thích được thì chúng tôi gọi đó là một điều kỳ diệu. Bệnh viện đã thông báo với Bộ Y tế và tôi đoán là họ sẽ thành lập một hội đồng kiểm tra. Phía bệnh viện cũng sẽ yêu cầu một cuộc điều tra về trường hợp này".

Sau khi được phát hiện vẫn còn sống, bé gái may mắn này đã được chuyển tới khoa chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng không thể chắc chắc rằng cô bé đó có thể sống được trong bao lâu. "Cơ hội sống sót của đứa trẻ này là vô cùng mong manh bởi cô bé được sinh thiếu tháng", Giám đốc bệnh viện Massad Barhoum dự đoán.

Theo Minh Phương TTOL