Mong muốn thay đổi số phận, nhiều người đã không ngần ngại rút ví hàng triệu đồng cậy nhờ "thầy" làm phép đổi tên. Những việc trên đang diễn ra tại một ngôi nhà trong ngõ 444, phố Đội Cấn (Hà Nội).

"Xem bói hả, để xe đây cô trông cho", tiếng mời chào của bà bán nước đầu ngõ khiến chiếc xe máy của chúng tôi khựng lại. Theo lời chỉ dẫn của bà, chúng tôi tới trước một ngôi nhà cao tầng. Cửa sắt he hé mở, một người đàn ông bảo: lên tầng 2.

Căn phòng im ỉm đóng ở tầng 2 làm cho người ta có cảm giác rờn rợn. Đánh liều, cô bạn đồng nghiệp gõ cửa. Trong phòng có khoảng 5, 6 người ngồi đợi. Không điện thờ, không hương khói, không nơi đặt lễ, thầy ngồi chễm chệ trên chiếc giường trải đệm kiểu Tây. Căn phòng đã nhỏ (khoảng 14, 15m²), người đông, đồ đạc xung quanh lại nhiều khiến lại càng chật hẹp hơn. Trước khi tới đây tôi đã được cho biết "thầy" có biệt tài "hoán tên, đổi họ" để thay đổi số phận. Thầy nói rõ tên nào là hợp, tên nào không hợp, rồi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ...nói nhanh đến mức chẳng ai kịp nhớ và hiểu gì, chỉ biết tròn mắt ngồi nghe như một cái máy.
Trước khi bói, người nào "thầy" cũng bảo ghi tên đầy đủ cả gia đình vào giấy cho thầy. Xem và phân tích một hồi lâu cho một người, "thầy" phán:

- Tên... không được! Ai lại đặt tên "tởm" như thế này. Tôi nói với anh là cực xấu luôn. Có muốn đổi không?

- Dạ có!

- 4 người 2 triệu, nhanh.

Người thanh niên cun cút làm theo, móc trong túi ra 2 triệu đồng rón rén đưa cho "thầy". Hết người này đến người kia, chẳng có gia đình nào mà không có lấy một vài cái tên cực xấu, không đổi không được. Những bà bầu, những anh chàng sắp có con, đi xem lấy tên cho con mình đều sợ thầy một phép. Thầy nói con phải tên gì thì nhớ mà đặt đúng như thế. Mỗi cái tên như thế trị giá 500.000đ. Con gái thầy ngồi tư vấn bên cạnh, còn hào phóng "bo" thêm cho con của tín chủ 1 cái tên để gọi ở nhà như: Mễ, Mì, Ngô... để "cho nó chóng lớn, ngoan ngoãn, thông minh".

Hệ thống bói toán của thầy khá chuyên nghiệp. Thầy ngồi bói, xem tay, lật bài, phán đoán... Con gái thầy là thư kí luôn túc trực hỗ trợ thêm cho thầy trong những tình huống cần thảo luận. Bói xong, thầy gọi một thanh niên từ dưới nhà lên, đưa tờ giấy tên tuổi của gia đình khách hàng, rồi bảo đợi trong khi thầy tranh thủ xem cho người khác. Lát sau, một phong bì được đưa lên, trong đó có một tập giấy vàng in tên mới của gia đình khách hàng.
Bản in rất đẹp, có hình con vật là tuổi của mình, có tên viết bằng cả tiếng Trung và Tiếng Việt. Thầy còn đọc cho người đó nghe tên này có ý nghĩa gì, những điều này đã được in sẵn trong tờ giấy và thầy chỉ đọc một số ý chính cho nghe thôi, còn muốn hiểu thêm thì về tự đọc. Bên trong phong bì còn có hai tờ giấy in rõ những thủ tục, quy trình thắp hương, thờ cúng, lễ ở chùa.

Thầy dặn, những sớ này có thể đốt, chứ nhất thiết không được đốt những tờ giấy ghi tên mới, không sẽ thành công cốc. Đổi tên chỉ là việc phần âm, không cần phải đổi phần dương, đồng nghĩa với việc chẳng phải đổi giấy khai sinh, chứng minh thư làm gì cho mệt xác.
GS.TS Hoàng Tuấn, chuyên gia nghiên cứu cổ học phương Đông:

Tên chỉ có ý nghĩa phân loại mối quan hệ Trong văn hoá cổ phương Đông và các nghiên cứu hiện đại chưa có lý thuyết hay nguyên lý... rõ ràng đưa ra để chứng minh về tên gọi có ảnh hưởng tới số phận. Số phận mỗi con người được định vị qua không gian của Lạc thư dựa vào năm sinh của họ.

Theo đó, khi sinh ra, mỗi người đã có vị trí trong không gian và không gian này có đầy đủ những tính chất đã được biết trước theo hệ Toạ độ "Âm dương - ngũ hành" của nó. Tên không thể hiện tính chất con người, tên chỉ có ý nghĩa phân loại con người và các mối quan hệ. Tuy nhiên, chỉ nên đặt những cái tên dễ nghe, dễ gọi đừng đặt tên con với vật xấu, gây ác cảm, ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ.


theo KHOAHOC&ĐOISONG