Em là người theo dõi diễn đàn từ rất lâu nhưng không tham gia viết bài, vừa rồi gia đình em có xảy ra một chuyện mà đến bây giờ lòng em vẫn chưa an, nên em viết lên đây xin các huynh giúp đỡ, chuyện là như thế này:
Tháng 6 vừa rồi gia đình em có cất mộ cho bố em, bố em mất 11 năm rồi và còn khá trẻ( chưa đến 50 tuổi). Mẹ em có đi xem bói trước khi cất mộ và thầy bói có bảo là cất được. Nhưng đến khi cất lên mới biết là mộ kết, ở đây em xin giải thích rõ là khi đào xuống thì quan tài còn nguyên vẹn mặc dù bố em mất khá lâu, và mở quan tài ra thì mọi thứ còn nguyên xi, nguời bốc mộ có bảo là mộ kết rồi, và có nhấc chân bố em lên thì mọi thứ còn nguyên, từ ngón chân đến nguyên cả khủyu chân chưa rời ra và khô đanh lại và vàng ươm(mọi nguời bảo kết keo). người bốc mộ sợ quá và cả gia đình quyết định lấp lại chứ không bốc nữa. Gia đình em lo lắng và hoang mang vì nghe nhiều người kể là bốc mộ kết rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến cả gia đình. sau đó 1 ngày thì em có mời thầy pháp sư về nhà và cúng ở mộ, ông này cúng bằng cờ ngũ phương và cái gì cũng 7 món hoặc 7 đĩa( ngũ quả, ngũ vị, rồi áo binh và nhiều thứ nữa). 4 ngày sau đến ngày 29 em có mời nhà sư ở chùa đến nhà cầu an, tụng kinh địa tạng và ra mộ cầu siêu cho bố em. Các huynh cho em hỏi em làm như thế đã kỹ chưa? và có sợ ảnh hửong gì đến gia đình em sau này không? và có huynh nào cho em biết rõ hơn về kết keo được không? vì các thầy nói là mộ kết keo là có lộc cho cả họ không biết điều này đúng hay sai?
Đa tạ các huynh!