Ông Nội em bị ung thư từ cách đây 2 năm, nằm liệt giường (chưa hẳn liệt) khoảng gần 1 năm nay, các cô chú em thấy có nhiều hiện tượng rất lạ :
+ Sáng ông ngủ say, ăn được 1 chút là ngủ liền.
+ Tối thức trắng đêm, kêu réo um sùm, quơ chân quơ tay, nhìn vào mắt ông thấy rất dữ tợn.
+ Nhà Nội em cạnh 1 nghĩa địa nhỏ. Cửa sổ phòng ông em mở ra cửa sổ, dạo này đã được đóng kín và treo hình Phật lớn.
+ Bà Nội mời thầy Ngộ Quang (theo phái Tịnh Không thì phải) đến tụng kinh mỗi tối.Trước lúc tụng kinh thì ông em mê man bất tỉnh, sau khi tụng liên tục 2 tuần thì ông em tỉnh lại, ăn uống được, chủ yếu là ăn chay, lâu lâu cho ăn mặn, mỗi khi ăn mặn là ăn nhiều hơn hẳn so với khi ăn chay, ăn xong mà bụng vẫn xẹp lép như bình thường, mọi người bảo là ma ăn.
+ Ông em nằm trong phòng có treo 2 hình Phật lớn, đắp áo quan.Ngay phòng bên cạnh là phòng trống có bàn thờ Phật để các Phật tử tụng mỗi tối.
Cách đây đúng 2 ngày có 2 hiện tượng lạ xảy ra:
+ 1 đêm thím em gọi ông dậy ăn vào buổi tối thì ông nói bằng giọng 1 người đàn bà đứng tuổi, nói mạch lạc lạ thường : "Tao chưa chết được đâu, mày là con dâu mà không biết chỉ khi nào trước khi tao chết thì mới kêu con trai và con dâu lại gần coi mặt lần cuối....".Chưa bao giờ ông em nòi kiểu này.
+ Mới đêm qua, thím em nghe lời cô em (cô em nghe 1 ông thầy nói) là vào phòng ông vào đêm nói như thế này : "Con xin các vị (ma) hãy buông tha cho ba chúng con, chúng con đã cúng đầy đủ cho các vị rồi". Vừa nói xong thì bị ai đó xô té, mặc dù trong phòng chỉ có thím em đứng và ông em đang nằm. Đến 2g đêm là ông em hôn mê, không biết gì hết, cho đến khi thầy Ngộ Quang đến buổi chiều nay tụng kinh thì mới tỉnh lại.

Xin các bác giúp đỡ, coi có phải ông bị ma nhập ông, trục nó như thế nào (nhờ thầy nào trục). Lúc sinh thời ông em tính tình cũng rất kỳ cục, rất hay nóng tính đánh bà em, nhiều lúc dữ lên rất ghê, mặc dù ông đã gần 80t rồi.
Lúc còn đi được ông em ở trong phòng trên lầu (sau khi bệnh mới chuyển xuống dưới để tiện chăm sóc) là phòng thờ tổ tiên và Phật, có cửa mở ra nghĩa địa.

Các bác giúp em nhanh chút nhé.