Cháu và bạn gái ở Bến Tre đi coi bói thì bà thầy phán là bạn gái cháu có vong theo (bà ấy nói đây là vong do mẹ của cô ấy bỏ 1 đứa con trước cô ấy nên bây giờ nó đi theo). Bà ây nói rất đúng là vong này làm cho bạn gái cháu dám làm những việc mà bình thường rất sợ, hay buồn bực, khó chịu.

Bà ấy lại bảo là đây không phải vong dữ, nó chỉ làm như vậy thôi nhưng phải trục ra nếu không thì sau này không tốt. Sau đó cho 1 địa chỉ bảo là thầy này tu tại gia nhưng rất có tiếng cũng cùng tỉnh. Nhưng khi đến và thưa rõ là bà ấy bảo đến thì ông này bào là :"2 đứa mày còn nhỏ mà vong nào theo." Rồi đuổi về. Thật sự cháu không hiểu là tại sao có việc như thế? Các thầy vui lòng giải thích dùm cháu được không ạ? Xin chân thành cảm ơn.

Các thầy nào biết ở Sài Gòn chỗ nào xem bói mà có thể đoán được vong có theo hay không xin vui lòng cho cháu xin địa chỉ luôn ạ.