Con xin đảnh lễ Sư Tổ, Sư Thầy.

Con xin tiếp tục báo cáo bài học siêu hình con đang được Chư vị dạy cho con.

Trong chỗ làm của con có 1 chị đồng nghiệp tên Thủy, trước khi con vào làm chị đã bị bệnh mà qua đời, tuổi đời con rất trẻ, có 1 đứa con trai được 3 tuổi. Chị ấy rất xinh đẹp và sống được lòng mọi người nên sự ra đi của chị ấy đã làm cho mọi người trong gia đình đau đớn. Nhất là người bạn trai, nghe mọi người nói là rất đau khổ.

Con không biết gì về chị ta, thì tình cờ khi vào staffroom uống nước, mọi người đang ngồi nói chuyện về chị ấy thì 1 chị đồng nghiệp (xưa nay con ít nói chuyện với chị này) tự nhiên đưa hình cho con xem bảo là: "Thủy lúc trước làm ở đây, bây giờ chết rồi". Con khen nhìn đẹp quá thì mọi người nói đừng khen người đã chết không tốt, con vừa tính nói lý lại, thì con nhìn thấy vong chị Thủy xuất hiện đứng trước mặt con (lúc đó con đang ngồi). Ngay lúc đó con bị mệt, người con đờ ra. Mọi người thấy lạ hỏi con sao tự nhiên im lặng, con chỉ nói với họ là tự nhiên con thấy mệt.
Chị Thủy nói với con là chị muốn xin nhập xác của con để nhờ mọi người giúp chị khuyên gia đình và người bạn trai, vì chị nhìn thấy họ đau khổ khiến chị rất đau đớn mà không làm được gì.
Con bảo: "Không được, tôi không thể cho chị mượn xác và cũng không thể giúp gì được cho chị vì tôi chỉ là người tu học để tu tâm dưỡng tánh, tôi không có khả năng để giúp chị điều gì.
Chị ấy quỳ xuống năn nỉ con nhưng con vẫn không đồng ý. Con khuyên chị nên hướng tâm tu hành để được giải thoát, chị biết hướng tâm đến đạo thì sẽ có CV ở dưới chỉ dẫn cho chị. Sau đó chị đã hiểu và không xin nhập xác nữa, nhưng chị cứ đứng yên đó làm con không tập trung làm việc được và con cảm thấy rất mệt. Con bảo chị hãy đến nơi khác thì chị xin lỗi vì đã làm phiền và biến mất.

Hôm nay ngày 23/9/2011 là 49 ngày của chị Thủy. Nhiều đồng nghiệp đến ngôi chùa Pháp Quang nơi để hài cốt của chị để tụng kinh cùng gia đình chị ấy. Gia đình rất mong muốn biết được chị còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành vì ở nhà vẫn còn thấy vong hồn chị đi qua đi lại trong nhà nhưng không thấy nói gì. Con nghe mọi người nói lại vì có 1 chị đồng nghiệp khác biết là con nhìn thấy được chị Thủy có ý muốn nhờ con giúp dùm nhưng con nói con không làm được vì khi nào CV hiển thị bài học cho con học thì con mới thấy được mà thôi, chứ tự con không có khả năng đó.

Khoảng 22h05 con đang đứng làm việc thì con thấy vong Chị Thủy bên tay phải, đằng sau có khoảng 3, 4 người nữa nhưng linh ảnh không thấy rõ người phía sau chỉ thấy rõ vong chị Thủy, con mới nói với CV con không thấy rõ được những người phía sau, thì hai chư vị độ của con xuất hiện đứng trước mặt con và nói: "CV cho phép con giúp người này, hãy ghi lại những gì cô ta muốn nói với gia đình, nhiệm vụ của con là truyền tin tức". Và con bắt đầu ghi chép lại nhanh chóng trong thời gian 5 phút, nội dung như sau:
Về mẹ: Con đã đến lúc trả nghiệp và ra đi xin mẹ đừng đau lòng.
Về bạn trai: Hãy cố gắng quên em, vì chúng ta có duyên nhưng không có nợ, anh ta sẽ có được 1 người vợ tốt sau này.
Về con trai: Tôi chỉ là người được mượn nơi để sinh ra đứa bé, không phải con của tôi, nó sẽ rất thông minh và có CV thánh thần hộ mạng và có 1 nhiệm vụ khác trong cuộc sống này, CV thánh thần nói cho tôi biết như vậy vì vậy tôi rất an tâm ra đi. Hãy cố gắng nuôi dưỡng nó.
Về chị gái: Biết rằng cái chết của em chị rất đau khổ, xin chị thấy gương em mà tu tâm dưỡng tánh, em còn nhìn thấy chị vẫn trả phải trả nghiệp nhiều.

Con hỏi chị có gì để nói với mọi người ở đây không thì chị ấy nói mọi người xin đừng nhớ đến Thủy nữa vì Thuỷ phải đi rồi sẽ không xuất hiện nữa đâu! Chị cám ơn con rồi bỏ đi. Lúc đó con mới biết người ở đằng sau chị là quan binh của âm phủ đi theo áp giải chị. Trong lúc chị nói chuyện với con thì hai chư vị độ của con vẫn đứng trước mặt con. Khi chị vừa đi thì CV khen con làm tốt, và nhắc con báo cáo sự việc lên Tổ và thầy. CV còn dặn con không được gặp trực tiếp gia đình chị Thủy, mà đưa những gì mình viết qua chị bạn đồng nghiệp là được rồi. Khi con ghi đến dòng này thì nghe CV bảo rằng con đã học xong bài học của con.

Qua sư tỷ Triệu Thông con xin báo cáo đến Thầy, xin Thầy chỉ dẫn thêm về phần con đang học để bản thân được nắm rõ hơn.
Con xin đảnh lễ tạ ơn Sư Tổ
Con xin đảnh lễ tạ ơn Sư Thầy,
Em xin cám ơn tỷ Triệu Thông
Pearly_snow kính báo!

Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1vwN2PARk