Câu chuyện thật ngoài đời về EMILY ROSS


Ảnh ngoài đời của Emily Ross tên thật là Anneliese Michel

Emily Ross tên thật là Anneliese Michel. Cô sinh 21 st, Tháng Chín, năm 1952, cô có 1 cuộc sống như 1 người bình thường và là 1 con chiên ngoan đạo, không có gì bất thường trong cuộc sống trước đó cả.

Tuy nhiên cuộc sống của cô bị thay đổi vào 1 ngày năm 1968, khi đó cả cơ thể cô rung bần bật và không sao điều khiển được bản thân. Cô không thể gọi cho người thân đến để hỗ trợ . Với những biểu hiện co giật dữ dội như vậy, bác sĩ thần kinh học tại bệnh viện Wurzburg chuẩn đoán là biểu hiện của bệnh động kinh. Và cô được đưa vào bệnh viện chăm sóc và theo dõi.

Tưởng chừng như vậy thì chẳng có gì đáng nói, nhưng cô bắt dầu nhìn thấy khuôn mặt Quỉ rất đáng sợ trong các buổi cầu nguyện hàng ngày. Đó là vào mùa thu 1970, trong khi mọi người đang sống 1 cuộc sống thường nhật thì cô phải chiến đấu với những ám ảnh của mình. Chẳng ai giải thích được vì sao cô lại thấy hiện tượng như vậy. những giọng nói lạ “ Mày sẽ bị hầm trong địa ngục” cứ văng vẳng bên tai cô, trong khi chẳng ai nghe thấy gì cả. Cô nói chuyện này với bác sĩ của mình rằng mình càng ngày càng bị Quỉ điều khiển. Các bác sĩ chẳng giúp gì được cô và càng ngày cô càng mất tin tưởng rằng bệnh của mình sẽ chữa khỏi bằng thuốc men.
Mùa hè năm 1973, cha mẹ cô đến gặp các mục sư khác nhau để đề nghị được trục quỉ ra khỏi thân xác cô. Nhưng những đề nghị đều bị từ chối và được khuyên rằng ,bây giờ cô đã lớn 20 tuổi rồi và cần phải tiếp tục đến bệnh viện chữa trị.

Năm 1974, sau 1 thời gian theo dõi bệnh tình của cô, mục sư Ernst Alt đề nghị nên đưa cô đi trục quỉ ra khỏi cơ thể tại Giám mục Wurzburg . Nhưng yêu cầu cũng bị từ chối ,và họ lại nhận được 1 lời khuyên là cô càng phải cầu nguyện nhiều hơn để được thanh thản. Các đợt ám ảnh của cô chẳng thuyên giảm, và hành vi của cô càng ngày càng bất thường. Tại ngôi nhà ở Klingenberg , cô lăng mạ, đập phá, chửi rủi và cắn các thành viên trong gia đình. Cô không ăn uống gì cả bởi vì lũ quỉ trong người cô không thích như vậy. Cô ngủ bệt dưới sàn nhà, ăn nhện, côn trùng ,than…và cả uống nước tiểu của mình.Cô gào thét hàng giờ trong nhà, đập gẫy Thánh Giá, phá hủy tranh về Chúa Jesus, kéo đổ những hàng rào trồng hoa hồng. Cô hành động như 1 kẻ đa nhân cách, tự xé quần áo, tiểu ra sàn nhà và những nơi công cộng......

Sau khi sở chư’ng mọi việc vào tha’ng 9 năm 1975, Gia’m Mục Wurzburg, Josef Stangl cho phe’p Cha Arnold Renz và Cha Ernst Alt được hành lể trục Ma cho cô . Lể trục Ma này gọi là Rituale Romanum co’ từ thê’ kỷ 17 vơ’i gia’o luật gọi là Cannon Law . Mọi ngườI thâ’y rằng cô bị nhiều linh hồn a’m vào ngườI , trong đo’ co’ cả Hitler, Judas Iscariot , Lucifer (tư’c chu’a quỷ Satan), bạo chu’a Neroo, Cain, và Fleischmann, một gia’o sĩ đã bị trục xuâ’t khỏi gia’o hội thờI thê’ kỷ 16 và ngoài ra, còn một sô’ linh hồn vâ’t vưởng kha’c. Từ khoảng tha’ng 9 năm 75 cho tơ’i tha’ng 7 năm 76, lể trục Quỷ mổi tuần làm hai lần, co’ khi một lần . Trong ca’c lần này, đôI khi Anneliese trở nên mạnh mẻ đê’n nổi phải hai ba người đàn ông mơ’i giử nổi cô , co’ khi phải xiềng cô lại . Suô’t thời gian này, co’ lu’c cô trở nên bình thường lại và đã đi học lại, cô tham gia cả kỳ thi cuô’i học kỳ ở trường Pedagogic Academy ở Wurzburn, co’ khi cô đi nhà thờ nửa .

Nhưng tiê’c là ca’c linh hồn không chịu rời bỏ thể xa’c cô . Trong thực tê’, thì co’ nhiều lu’c cô bị tê liệt, bâ’t tỉnh nhiều hơn lu’c trươ’c nửa . Lể trục Quỷ được thực hiện nhiều tha’ng liền . Đôi khi gia đình và ngườI thân thâ’y co’ lu’c cô trở về được trong cơ thể mình .

Co’ lần , trong nhiều tuần, cô bỏ ăn . Đầu gô’i bị bầm giập vì quì gô’I qua’ lâu khi cô phải quỳ cầu nguyện hơn 600 lần . Trong hơn 40 cuô’n băng ghi hình , người ta co’ thể thâ’y rỏ như vậy .



Trong lần trục Quỷ cuô’i cùng, ngày 30 tha’ng 6 năm 1976, cô bă‘t đầu bị Sưng Phổi và bị sô’t mê man . Bị kiệt sư’c, cô không thể quỳ gô’I được nửa . Ba Ma’ cô phải đở cô suô’t thờI gian cầu nguyện . Cuô’i cùng, cô no’I lờI cuô’i vơ’i Ma’ cô, “Ma’ ơI, con sợ qua’ “ . Hôm sau là cô chê’t , Cha Ernst Alt ba’o ca’o nhà chư’c tra’ch và cuộc điều tra bă‘t đầu .

Chuyện này được đưa lên phim The Exorcist năm 1974 tạo ra một làn so’ng sợ hải trong toàn nươ’c Đư’c . Ca’c nhà tâm ly’ học toàn Âu Châu nhận thâ’y râ’t nhiều bịnh nhân bă‘t đầu tơ’i ba’o vơ’i ba’c sĩ tâm ly’ là mình cũng bị ma nhập .

Nhà chư’c tra’ch điều tra vụ Này trong hai năm và kê’t luận rằng Ba Ma’ cô ta cùng vơ’i ca’c linh mục là những người co’ tra’ch nhiệm trong ca’I chê’t của cô . Kha’m nghiệm tử thi cho thâ’y cô chê’t vì bị nhịn đo’i qua’ lâu . Đa’ng lẻ, cô phải được e’p cho ăn trươ’c đo’ một tuần thì co’ lẻ cô đã được cư’u . Một người chị ga’I của cô đã no’i là cô không chịu đi nhà thương điên, ở đo’, người ta sẽ chi’ch thuô’c ngủ và sẽ e’p cô ăn .

Trong ca’c phim ghi hình, người ta thâ’y hình như , đôI khi co’ cả hai linh hồn tranh giành chổ trong cơ thể của cô . Co’ một linh hồn tự xung là Hitler và no’i giọng A’o (Hitler quê ở A’o) . Hầu như ai nê’u đã từng chư’ng kiê’n trực tiê’p, hoặc xem qua băng ghi hình đều tin là thực sự cô bị nhập .

Nhưng một sô’ ba’c sĩ tâm ly’ lại cho rằng chi’nh ca’c linh mục đã làm ảnh hưởng tâm ly’ và làm cho cô tin tưởng rằng chi’nh mình bị ma nhập . Chi’nh ca’c linh mục đã làm cho cô bị trầm trọng hơn vơ’I chư’ng giật kinh phong .

Tòa tuyên a’n gia đình cô và hai linh mục bị tội vô y’ giê’t người vơ’I 6 tha’ng tù ở và tù treo .

Pha’n quyê’t của tòa cho rằng nê’u họ đưa cô vào nhà thương thì co’ lẻ cô đã được cư’u , thay vì tự mình làm phe’p vơ’ vẫn làm cho sư’c khỏe cô bị yê’u dần đi cho đê’n khi qua đời .

Sau đo’, một ủy ban của gia’o phận ra tuyên bô’ rằng cô không bị nhập gì cả .

11 năm sau, người ta bơ’i xa’c cô lên lại để kiểm chư’ng thử coi xa’c của cô co’ được tan rả một ca’ch bình thường hay không ??

Hiện giờ , mộ huyệt của cô cũng là một điểm hành hương và cầu nguyện . Nhiều người vẫn tin là cô đã mạnh mẻ can đảm chô’ng lại ma quỷ cho đê’n lu’c chê’t

Ngôi mộ của cô


( Theo nguồn http://www.fotofetch.com )


các nhà làm phim Holywood đã dựa theo câu chuyện có thật và làm bộ phim “Exorcism of Emily Rose”. Dưới đây là trích đoạn phim.

http://www.youtube.com/watch?v=5Zo1icEQL7U

http://www.youtube.com/watch?v=d1o8Et76d6o

http://www.youtube.com/watch?v=_XcX5dG4eJ4