Một Hành Giả Có Thể Tu Theo Nhiều Dòng Mật Hay Không


Thường thì các Vị Đạo Sư TayTạng của mỗi Dòng Mật Tông Tây Tạng khuyên các hành giả không nên tu tập theo nhiều Dòng Mật Tông khác nhau bởi vì tuy là đồng một môn Mật Pháp mà mỗi Dòng Mật Tông Tây Tạng có Sự Thực Hành Sai Biệt.

Ngay cả cùng trong Một Dòng Mật Tông mà một môn Mật Pháp cũng có nhiều Pháp Quán Đảnh Sai Biệt.

Thí dụ trong Dòng Gelug thì có nhiều Pháp Quán Đảnh Quán Thế Âm khác nhau và cách Quán Tưởng Tu Trì có khác nhau.

Đọc trong sử sách về Sự Truyền Thừa của các Dòng Mật Tông Tây Tạng thì có nhiều người sẽ hỏi rằng tại sao Chư Tổ xưa kia có thể một lúc Thực Hành nhiều Mật Pháp khác nhau của các Dòng Mật TÔng khác nhau.

Điểm quan trọng mà hành giả phải biết đó là các Vị Tổ Khai Sáng Các Dòng Mật Tông Tây Tạng không phải là Phàm Phu mà là các Vị Hóa Phật Thị Hiện.

Như Đức Liên Hoa Sanh là Hóa Thân của Đức Phật A Di Đà.

Thí dụ Ngài Tsongkhappa là Hóa Thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cho nên Ngài Tsongkhappa lúc còn trẻ đã tu học Mật Pháp với tất cả các Vị Tổ của các Dòng Mật Tông khác.