http://docbao.com.vn/view/31/165579/68449/default.dec
Thú thật tôi cũng phát ngán với báo chí rồi, khi thì tung hô ngoại cảm hết lời, khi thì dập cho tơi tả, nếu như trước đây chỉ động đến những thầy dỏm thì nay những nhà ngoại cảm chân chính tìm mộ liệt sĩ như Nguyễn Khắc Bảy, Nguyễn Văn Liên, Hoàng Thị Thiêm .... lại bắt đầu bị lôi ra bôi nhọ danh dự và tài năng.
Khả năng của họ thì được nhà nước công nhận rồi, vậy mà không hiểu có cái chỉ thị nào từ Bộ VHTT không mà lần này lôi cả những người quên mình tìm mộ LS như những nhà ngoại cảm này để bêu trên báo chí.
Tôi rất bực mình khi đọc những bài viết này và tất nhiên chẳng bao giờ tin cả, không biết các số sau có cô Bích Hằng không, nhưng số tiếp theo thì biết chắc là nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên ở Tứ Kỳ rồi, có lẽ chắc phải có sự bật đèn xanh của cấp trên nên mới tấn công dồn dập như thế, chắc chắn là chuyện hư cấu vì nếu nhà ngoại cảm này xem cho thì chính xác có thể đảm bảo, chỉ tội là các nhà ngoại cảm không có đất để thanh minh, chẳng báo nào dám đăng những lời thanh minh của họ khi mà bên trên đã có chỉ thị "đánh" ngoại cảm.
Đúng là mấy thằng nhà báo vô học và không có lương tâm, ngòi bút bị bẻ cong đến mức lố bịch :mad::mad:
Nếu có người tin những bài báo này thì càng tốt, mỗi khi đi xem đỡ phải xếp hàng ngồi chờ