Các sư thúc sư huynh sư tỷ ui,

Cháu có vấn đề này đang thắc mắc và muốn nhờ quý vị cho ý kiến.

Số là cách đây 2 tháng, vợ chồng cháu về trên Daklak thăm ông bà già vợ. Mấy ngày ở trên đó chơi, vợ cháu mới chú ý đến một hiện tượng kỳ lạ. Thằng cháu 3 tuổi con của cô em vợ cháu, cứ ban ngày cho nó ra ngoài trời nắng chơi, thì nó cứ đi xoay vòng vòng, rồi lại ngồi xuống, lẩm bẩm nói một mình những từ vô nghĩa với cái bóng của nó, giống như đang nói chuyện với người cõi trên. Ban đêm thì nó hay ngồi dậy và cũng phát ra những âm thanh vô nghĩa. Hỏi cô em vợ cháu, thì cô ấy nói là chuyện này đã xảy ra gần 2 năm rồi, từ lúc nó mới bắt đầu biết phát ra tiếng nói kia!

Cả nhà vợ cháu đều buồn và lo sợ, nhưng vẫn không biết làm thế nào. Lúc đầu cứ tưởng là nó bị bệnh tự kỷ (autism) nên chậm nói, và ở nhà đã đưa nó xuống BV Nhi Đồng 1 ở sài Gòn để chữa bệnh rồi, nhưng không thấy khá hơn. Một đứa bé 3 tuổi thì tội tình gì mà phải chịu như vậy? Ở nhà cũng đã đi chùa thỉnh phép cho nó đeo, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ.

Cháu nghĩ là với trường hợp này, hình như thằng bé đã bị một thế lực vô hình nào đó chi phối. Daklak là xứ rừng thiêng nước độc ngày xưa, chẳng lẽ nó bị chịu cái nghiệp ghê gớm như vậy?

Các sư thúc sư huynh sư tỷ ơi, có cách nào cứu nó không?

Cứu một người phúc đẳng hà sa, mọi người giúp cho ý kiến cứu nó với.

Bác atoanmt ơi, hình như bác có khá nhiều lời khuyên cho mọi người về lãnh vực này phải không? Bác cho ý kiến với nhé.

Cháu mong nhận trả lời của mọi người lắm.