Thật lòng đây chỉ là 1 bài mình viết để cầu may...

Số là ...ba mình là 1 người có thể nói là đầu đội trời, chân đạp đất, yêu thương gia đình, thờ kính Phật bà.. Khoảng 2 năm trước, ba quen với 1 ai đó..và biến cố bắt đầu xảy ra với cái nhà nhỏ bé, ấm áp của mình... Ba dọn ra ở riêng, tính tình thay đổi, ngay cả bàn thờ phật bà cũng dẹp xuống, ko thờ nữa...1 năm sau ba mẹ chính thức ly dị, mình tưởng như thế là êm, dù gì cũng ko còn 1 thế lực nào đó làm hại ba nữa...nhưng hóa ra lại ko phải vậy...1 người vốn khỏe mạnh, giờ sức khỏe ngày 1 yếu đi, bệnh tật liên miên...Là 1 người con, mình đau xót vô cùng...nam mô a di đà phật, mình biết mình sai, nhưng đôi khi mình có ý nghĩ, nếu giết đc con người đó mà hóa giải đc cho ba mình, có lẽ mình cũng liều...

Thật ra trong suốt tg 1 năm đầu, mẹ mình cũng đi khá nhiều thầy..nhưng rồi tất cả đều bất lực, bùa ngãi ba mình vướng phải có lẽ quá mạnh chăng? Giờ đã hai năm trôi qua rồi, vẫn ko ai làm được gì...mẹ mình đã bỏ cuộc ..mình và đứa em nhỏ cũng ko biết làm gì hơn... Ba mình vốn là người cứng đầu
và ko nghe 1 ai, giờ lại thêm đắt tội với đức Phật...với mình, mọi việc đã đi vào ngõ cụt... Cầu xin 1 phép màu...