Mộ bà nội mình thất lạc đã lâu, khoảng năm 57, bà mất khi ba mình lên 3 tuổi. Nhưng thời gian bị thất lạc, quên mất vị trí ngôi mộ. Sau này ba mình có nhờ người tìm mộ thì xin được một tấm lệnh, thầy đó nói cầm lệnh đó đi hỏi sẽ có người chỉ. Đúng là đi ra hỏi có người lớn tuổi biết chuyện chỉ thật nhưng chỉ được khu vực thôi. Bà thầy đó hẹn 3 năm sau mới đích thân tới bốc mộ được vì lịch trình của bà thầy kín nên ai tới cũng hẹn 3 năm.

Ba năm sau thì ba mình mất, thời gian mẹ mình cũng quen tờ giấy hẹn 3 năm đó, đến khi nhớ thì đã quá 3 năm rồi. Mình với mẹ ra lại bà thầy đó, bà ta hẹn lại 3 năm nữa... Mình chở mẹ đi nhờ người khác.

Ông này dùng cây tăm xe đạp uốn thành hình chữ L cầm trên tay, dựa vào di chuyển của cây tăm mà ông ta xác định được có mộ (và nhiều cái khác) hay không. Dẫn ông ta ra khu vực mộ bà nội, ông ta dùng tăm xác định được vị trí bà nội nằm. Đến lúc về ông thầy nhớ ra điều gì và hỏi cây tăm xem mộ kết hay không. Và ông ta nói mộ kết.

Thứ nhất mình còn phân vân có thực sự là kết hay không (có đi xem một ông thầy nữa ông ta nói mộ đang sáng, người trần nói là mộ kết) và có thực sự đúng vị trí như ông ta chỉ không.
Thứ hai nếu kết thì mình phải làm thế nào, đắp nấm có được không, vì mộ nằm giữa bờ ruộng.

Mong mọi người cho biết tôi nên làm thế nào, cảm ơn!!