Một anh chàng 22 tuổi sống tại thành phố Meerut của Ấn Độ đã dùng một khúc gỗ để đóng chiếc đinh dài tới 8 cm vào trong đầu.


Prashant


Theo tiến sĩ Pradip Bharti, chuyên gia thần kinh của trường Đại học y Meerut, người đã phẫu thuật cho bệnh nhân đặc biệt này cho biết Prashant có vấn đề về tâm lý. Tình trạng của anh trở lên tồi tệ hơn kể từ khi chứng kiến vụ hỏa hoạn tại công viên Victoria 2 năm trước.

Ông nói rằng Prashant, đến từ quận Old Mohanpuri, đã cố gắng kết liễu đời mình vài lần và lần đóng đinh này là nỗ lực mới nhất để tự tử

Các bác sĩ cho hay Prashant không bị hề hấn gì: “Prashant đã rất may mắn. Chiếc đinh ngập sâu 8 cm vào trong đầu tuy nhiên đã không xuyên vào não. Cậu ấy sẽ sống. Nếu chiếc đinh bị rỉ thì Prashant đã có thể chết vì nhiễm trùng”.

Rất nhiều người hiếu kỳ đã đổ xô đến bệnh viện để xem chàng trai Prashant đang hồi phục tại phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật.
Theo Đàm Loan
Dân Trí