Tôi là thành viên mới xin được ra mắt và được làm quen với tất cả mọi người trong đại gia đình thegioivohinh. Trước tiên cho tôi gửi lời cầu chúc đến tất cả các bạn, cầu mong cho tất cả các bạn "thân tâm thường an lạc" (lâu lâu hành lạc cho xã xì trét nếu không tu, hihi. Webmaster ơi sao mở cái cửa sổ to luôn rồi mà vẫn không thấy cái icon che miệng cười mỉm chi vậy webmaster?)

Trước tiên em không phải là người nổi tiếng nhưng cái tên Hoàng Á Đông là có lý do, em tin là em có duyên với cái tên đó và là do một đấng vô hình siêu nhiên và linh thiêng nào đó đã ban cho em (em nghĩ đấng đó cũng linh thiêng và có vị trí cũng cao lắm trong lòng người, em lờ mờ biết đấng đó là ai theo suy nghĩ của em, vô tình em có gặp một người (hoàn toàn ngây thơ và trong sạch nhưng rất đẹp trai sáng sủa thông minh và lanh trí) em nghĩ chắc là thay mặt đấng linh thiêng đó ban cho em cái tên, đến cuối cùng khi chia tay mới ban cho em cái tên này, em không biết ai xui khiến người đó nói ra và em nghĩ chắc là đấng thiêng liêng đó vì trước đó có hiện tượng lạ xảy ra. Chuyện là vầy, sau khi có nhiều chuyện buồn chán ở tphcm cộng thêm với cuộc sống của em cứ bấp bênh trật duột bế tắc (hình như là không phải bây giờ mới thế mà là nó xảy ra từ bé cho đến giờ) cả ở cuộc sống thật ngoài đời lẫn ở trong tâm trí em, em không phủ nhận em cũng đã từng có một thời hơi bị quậy và ăn chơi, nhưng em luôn tránh làm điều ác và tránh làm nên những tội lỗi quá nghiêm trọng tuy có đôi lúc em cũng sai trái và phạm phải những lỗi lầm với người khác vì em cũng là một con người. Và hiện nay em chiêm nghiệm lại khoảng thời gian vừa qua em mới cảm nhận được là em đang dần trả, xong hay chưa thì em chưa biết nhưng từ những điều đó em tin là trên đời này thật sự có quả báo như thuyết nhà phật đã từng nói (em xin nói là kiến thức nền và hiểu biết xã hội của em rất rộng, thực tế chứ em không nói sách vỡ, hơn nữa em rất thông minh và không dễ gì tin vào điều gì nhưng em tin là trên đời này có quả báo và thuyết nhân quả của nhà phật là đúng, quả có thể trả sót nhưng điều đó không có nghĩa là thuyết nhân quả không hề tồn tại, anh em đồng ý chứ?). Lại nói chuyện cái tên, hôm đó em đón xe đò về quê, chắc các bạn nghĩ người ban cho em cái tên chắc là râu dài tới rốn, râu tóc bạc phơ đức cao vọng trọng ban cho em thì một con người như em mới tin đến thế, không phải đâu đó chỉ là một cậu bé 5 tuổi nếu em nhớ không lầm, xe đò đông khách nhét khách, mẹ nó có đắt theo một đứa em gái là em bà con của nó nữa, nó không có chổ ngồi, đang lúc mẹ nó không biết tính sao vì sợ lơ đòi thêm tiền xe để mua thêm một ghế nữa cho hai bé ngồi thì em mới gợi ý là cho cháu nó ngồi trong lòng em, em có thể nói là khi tút lên thì cũng có thể gọi là đẹp trai công tử sáng sủa và quyến rũ, như khi xuống sắc và bỏ bê thân thể (vì nhiều lý do, nó có chu kỳ) thì nhìn như thằng côn đồ râu ria dơ dáy tựa tựa ăn mày ăn xin hay là trộm cắp gì ấy, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Lúc đó em rất xuống sắc, bà đó chắc cũng giang hồ nên mới dám cho con ngồi trong lòng em, một con người dơ dáy!!!, mà thằng nhỏ đó mới 5 tuổi nhưng rất lanh, thông minh và... giang hồ không kém, hahaha, pó tay thằng nhỏ, quậy pà cố, từ đầu đến cuối em ngồi yên được với nó em chết liền, nó rất hiều động và nói chuyện suốt cuộc hành trình, em có mua kẹo cho nó ăn, mới đầu nó ngồi trong lòng em nhưng khi gần đến cuối đoạn hành trình, hành khách trên xe đã xuống bớt, xe rộng rãi và có chổ để ngồi thì nó lại ngồi xuống qua ghế súp đối diện với em, và lúc này thì bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra, lúc này trời đã tối và quê em thì không có đèn đường, khi em gần đến chổ xuống thằng bé đó bắt đầu có những hành động và lời nói lạ, nó ngồi đối diện em và có những lời nói và cử chỉ hành động làm em không dám nhận (xin lỗi em không dám nói ra, mô phật), em nghĩ nó là con nít nhưng bây giờ nghĩ lại nó mới có 5 tuổi tại sao nó lại nói ra và có những hành động bất chợt và làm liên tục như vậy, ai sai khiến nó? vì nó lập đi lập lại liên tục rất nhiều lần không ngừng một giây như có ai hành nó phải làm hành động đó nên em mới thấy lạ, vì con nít 5 tuổi biết nói và làm hành động đó cũng là điều bình thường tuy không phải đưa nào cũng biết và có biết thì ít ra cũng không nhiều đứa nhỏ nói và làm những hành động như thế, vì lúc đó thấy nó cũng thấm mệt vì đã đi một quãng đường dài và trời lúc này cũng đã tối, gió thì lạnh, ai cũng bơ phờ, thấy nét mặt nó cũng mệt mệt rồi, con nít mới 5 tuổi mà, nhưng nó lại nói và lập đi lập lại hành động và lời nói đó liên tục trước mặt em nên em mới thấy lạ, đó là hành động tốt nhưng em thì không dám nhận rồi, trong lúc bối rối em không biết phải giải quyết ra sao nên em nạt nó bảo nó im, nó mà sợ em mới lạ, nó cứ nói và làm hành động đó liên tục, em nghĩ chắc nó thấy gì đó sau lưng em chứ không phải là nó nói và làm những hành động đó cho em đâu, trên xe đò đông người nhìn mà với lại em cũng không dám nhận nên em bảo nó im, cuối cùng không bảo được nó em mới dùng chiêu quay nó ra cửa sổ xe cho nó nói và làm hành động đó ra ngoài cửa đừng có chỉa vào em thì nó nói chừng một hai lần nữa thì nó im, em nghĩ nó không phải bị tà nhập đâu vì khi nó nói và làm hành động đó em thấy dáng ngồi và thần sắc của nó rất chính nghĩa, gương mặt sáng, ánh mắt lanh lợi và rất tươi, nhìn vào ánh mắt giống như có nụ cười đúng chất trẻ thơ, nó rất quậy và không chịu ngồi yên, chỉ khi nào em dùng bạo lực và sức mạnh nó mới chịu ngồi yên được một chút, em nói là em thấy tính cách của nó cũng giống như của một người theo hầu đấng siêu nhiên đó, em chỉ nói là tính cách và sự trẻ thơ của nó giống thôi nha. Em không khẳng định nó là ai, em thấy tính cách nó giống giống. Khi em chuẩn bị đến chổ và sắp xuống xe thì nó mới hỏi em tên gì? vừa đúng lúc còn chút xíu nữa là em xuống xe (nó gọi em bằng chú), em trả lời nó là em tên Hoàng, rồi em hỏi lại nó con tên gì, nó trả lời tên của nó cho em biết, hình như là nó trả lời rõ ràng cả tên lẫn họ và tên của nó cũng rất đẹp và có ý nghĩa (em cũng không nhớ rõ nữa, em thật có lỗi là lúc đó đã dặn lòng là nhớ tên của nó, không phải vì những gì nó hành động và nói làm em thấy lạ lạ, mà vì ngay từ đầu em đã nhận ra một cái gì đó rất sáng trong con người nó và nét ngoại hình của nó rất hay (gọi là tướng số ấy, và kèm theo là cảm nhận từ trường và sự tỏa năng lượng của nó, cộng thêm những đặc điểm trên cơ thể nó, dù nó chỉ mới 5 tuổi, thằng đó lớn lên là gái chết hết, hahaha), đặc biệt nó rất thông minh và làm cho em rất bất ngờ vì nó rất lanh và có cảm giác nó mới 5 tuổi mà như người lớn, tuy nó có hơi quậy và... ăn hiếp em gái, hihi, con nít mà, thằng lơ với hành khách trên xe đò còn phải công nhận là nó quậy nữa mà nên hay chọc nó. Em dặn lòng là sẽ nhớ tên nó mà cho đến ngày hôm nay có hứng viết bài làm quen này em mới bất chợt nhận ra rằng em đã quên tên nó, sự quay cuồng và biết bao nhiêu là áp lực của cuộc sống thật là đáng sợ, giật mình nhận ra em đã quên mất tên của nó rồi, em thật là có lỗi, thôi thì mọi việc hãy cứ để tự nhiên, tự nhiên nhớ và... tự nhiên quên!). Lúc hỏi tên nhau cũng là lúc em xuống xe, lúc đó em đang đứng và lấy ba lô để dưới gầm ghế, trong lúc loay hoay đó (là lúc vừa hỏi đi hỏi lại tên nhau xong) em xách ba lô chuẩn bị xuống xe thì nó nói với em "chú tên Hoàng Á Đông" rồi cười, nó nói như khẳng định, làm như là nó biết chính xác tên Hoàng Á Đông sẽ là tên của mình hay sao ấy, lúc đó mình cũng không biết và không nghĩ đến cái tên đó, mình chỉ nói với nó là mình tên Hoàng thôi, mình giơ tay vẫy vẫy chào nó và nói bye bye vì nghĩ nó như người lớn, ai dè nó cũng giơ tay và nói bye bye lại mới ghê chứ, một đứa con nít (mới 5 tuổi) ở một miền quê xa xôi hẻo lánh mà có cái thần thái, cái phong cách, lại biết cách ăn nói và ngoại hình của nó thật là sáng sủa (theo cách tôi nhìn tổng thể mẹ nó thì nhà nó không giàu lắm đâu, theo tôi nhìn bề ngoài thì giỏi lắm nhà nó chỉ được gọi là khá hoặc trung bình và là khá hoặc trung bình ở một vùng quê thôi, nhưng cốt cách của nó toát ra thì tôi thấy rất hay hay, nó không trắng trẻo bụ bẫm béo phì và trì trệ hiền lành theo kiểu con nít như những đứa trẻ khác, nó roi roi và cũng không ốm hóp mặt trơ xương như những đứa trẻ suy dinh dưỡng khác, nhìn con người nó rất năng động và tinh anh, đẹp trai... cute... cute, hahaha). Cái tên Hoàng Á Đông này tự nhiên thằng bé nói với tôi và tôi không biết sẽ làm gì với nó và lúc đó tôi suy nghĩ là sẽ lấy nó làm biệt danh cho mình. Sẵn dịp tham gia diễn đàn để tìm minh sư tôi đem nó ra làm nickname cho mình vì tôi thấy nó giống như là biệt danh, kí danh (nickname) hơn là một cái tên, nó là một cái danh, vậy là quá hợp lý

Tựa topic là "làm quen có thưởng" mà nãy giờ làm một quả làm quen dài lê thê lết thết giờ mới nói đến cái vụ ăn nhậu này, hahaha, như em nói trong chữ ký của em, ai muốn làm quen với em thì vào để lại reply trong chính topic này, em rất mong muốn và thành tâm muốn làm quen với tất cả mọi người, còn giải thưởng là dành cho anh, chị, em, cô, chú, bác, và các bậc cao cao nào giải được hai câu tám chữ trong phần trích dẫn trong chữ ký của em (em nói hai câu tám chữ là đã tiết lộ thiên cơ rồi đó) nói xong tự nhiên em thấy nó trở nên dễ quá mà giải thưởng thì chỉ có một nên giải thưởng sẽ dành cho người trả lời sớm nhất (tính trong topic này, theo số thứ tự bài gởi trong topic, hihi) giống như là tùy duyên vì em biết câu đố của em quá dễ!!!

Giải thưởng chính là: một chầu cafe nói chuyện tâm tình, hoa sơn luận kiếm, giở sách luận anh hùng tại số 1 Lê Duẩn

lưu ý: hứa là có, nhưng thời gian sẽ do "nhà tài trợ" ấn định, hahaha (vì bây giờ đang bị hành quá, khó lòng mà xuất hiện trước công chúng được, thông cảm cho em trai nha)

warning (cảnh báo) : những ai không có tâm địa lương thiện, gian tà ác độc, tiểu nhân bỉ ổi, luyện "vô liêm sỉ" tâm kinh, lợi dụng mê tín để trục lợi mà làm toàn việc ác không phân biệt trắng đen, không phân minh đúng sai thiên lý, chỉ phân biệt màu sắc polime, hoặc đem tiền kiếm được từ việc làm thầy làm việc ác (được làm thầy đã là một điều rất quí đối với những người quân tử thân tâm trong sạch, còn làm thầy kiếm tiền để có cơm ăn và hướng tới một cuộc sống ấm no sung túc tiện nghi hơn từ đó mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình thì điều đó là một điều hoàn toàn đúng, vì thầy cũng là một con người và cũng cần được mưu cầu hạnh phúc, khoan bàn đến chuyện số phận. Điều muốn nói chỉ là đừng làm những chuyện ác quá đáng quá thì thôi, lương tâm là cái quan trọng, tuy nó không hữu hình và đôi khi người ta lầm tưởng là nó không có trong mình của mình, nhưng nó sẽ trở lại và cắn xé chúng ta vào một thời điểm nào đó mà chúng ta cũng không thể nào ngờ tới sự xuất hiện của nó trong cuộc hành trình phù sinh ba vạn sáu ngàn ngày của con người, nói thế này cho dễ hiểu "Bảy mươi chưa gọi là lành"!!!)

Vì thế "những ai không có tâm địa lương thiện, gian tà ác độc, tiểu nhân bỉ ổi, luyện "vô liêm sỉ" tâm kinh, lợi dụng mê tín để trục lợi mà làm toàn việc ác không phân biệt trắng đen, không phân minh đúng sai thiên lý, chỉ phân biệt màu sắc polime, hoặc đem tiền kiếm được từ việc làm thầy làm việc ác" làm ơn tránh xa tui ra, "giáng long thập bát chưởng" oai lực vô cùng...

À, còn nữa, em cũng từng là một người quản lí (mod) của một diễn đàn khác, và em ngộ ra nhiều điểm tương đồng của thế giới ảo (trên mạng) và thế giới tâm linh thật của cuộc sống ngoài đời, từ đó có thể rút ra được một kết luận khoa học để chứng minh là trong cuộc sống thật có thế giới tâm linh và chuyện tâm linh là hoàn toàn có thật (chứng minh một cách khoa học và logic cho "các nhà bác học" hiểu, hahaha).(cái này là anh em nói chuyện với nhau chơi cho vui lúc "trà dư tửu hậu" thôi, đừng ai vô cãi lộn cái vụ có thể chứng minh có thế giới tâm linh hay không nghe nhức đầu lắm nghen)

Mà rảnh mới chứng minh nghen, hahaha

Em "íu đúi", không ai vô làm quen em em chết cho các anh, chị, em trong này mang tội, huhuhu

:051:bay thôi, vèo vèo, dzề trển òi...hihihi (lại hành webmaster, icon cười mỉm đâu? icon cười mỉm đâu? nói giỡn đó, tại hay xài nó mà hông có bất tiện, thấy mình nói "chiện" hổng có "diên", hí hí hí... hi hi hi...:D)