Man rợ những bí mật ăn thịt người



Một bức tranh miêu tả tục ăn thịt người vào thế kỷ thứ 16 của họa sỹ Hans Staden vẽ vào năm 1557.
Ăn thịt đồng loại là một việc khá phổ biến tại một số loại động vật khác nhau trong tự nhiên. Ngay tại thời điểm hiện tại vẫn có những loài vật vì liên quan tới giới tính hay kích cỡ mà ăn thịt lẫn nhau như loài nhện đỏ -đen, bọ ngựa, bọ cạp... Tuy nhiên, một sự thật kinh hoàng rất được ít người nhắc tới là đến ngay cả con người cũng đã từng ăn thịt đồng loại của mình.



Người tiền sử từng ăn thịt đồng loại


Trong một kết quả nghiên cứu mới nhất của hai nhà khoa học người Anh, Yolanda Fernandez-Jalvo và Peter Andrews cho biết: "Vào 12.000 năm trước, tại một vùng được gọi là Gough's Cave ở Anh, tổ tiên loài người đã ăn thịt lẫn nhau".

Kết quả nghiên cứu của hai nhà khoa học này được đăng tải trên báo The Journal of Human Evolution số tháng 1/2010. Lập tức bài báo này đã làm dấy lên tranh luận gay gắt giữa các nhà khoa học về việc thực chất con người có ăn thịt lẫn nhau hay không?

Theo hai tác giả Yolanda Fernandez-Jalvo và Peter Andrews thì nguyên nhân để người tiền sử ăn thịt lẫn nhau chính là ở việc sinh tồn. Nhà nghiên cứu Yolanda Fernandez-Jalvo cho biết: "Một người trong nhóm bạn chết đi và cơ thể đó giúp những người còn lại có được một bữa ăn no mà không phải lao vào nguy hiểm để săn bắt các loài thú. Vì thế khi vào lúc đói khát nhất, những con người này vẫn có thể ăn thịt lẫn nhau".

Để cho ra đời được kết quả trên, các nhà nghiên cứu đã tiến hành xem xét 4 nhóm người châu âu ăn thịt sống. Không những thế, Yolanda Fernandez-Jalvo và Peter Andrews cũng nghiên cứu xương (trưng bày tại một viện bảo tàng) của người nguyên thủy.

Và một kết quả kinh hoàng đã được đưa ra: "Khi người tiền sử gặm nhấm xương của đồng loại, trên đó có những vết hằn đặc trưng như phần cuối xương bị cong, có vết lủng xương, vết nứt chạy dọc bề mặt xương, tróc, phần cuối xương có răng cưa và vết vòng cung đôi do răng tạo ra ở chỗ cắn. Vì việc gặm nhắm xương thường xảy ra khi con người này muốn ăn đến tủy và những miếng thịt cuối cùng, vì thế trên những chiếc xương này còn để lại rất nhiều dấu tích về việc ăn thịt đồng loại của tổ tiên chúng ta" - hai nhà khoa học đưa ra kết luận.

Ăn thịt người trong chiến tranh

Việc ăn thịt đồng loại được nhắc tới lần đầu tiên trong thế giới văn minh là khi cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất diễn ra từ năm 1095-1099. Một vài lính thập tự đã sống nhờ vào xác chết kẻ thù sau khi chiếm một thị trấn ở ả Rập tại Ma'arrat al-Numan. Khi đó, những người lính này đã bị bao vây khốn cùng, lương thực cạn khô. Để sống sót được, người ta đồn rằng một số người lính khỏe mạnh đã phải ăn thịt những người đã chết để có thể tiếp tục sống sót. Trong khi đó, tại một số bộ lạc bản địa châu Mỹ lại tin rằng, ăn một phần thịt kẻ thù có thể nhận được các kỹ năng đặc biệt từ kẻ thù đã chết. Vì thế sau khi bắt được tù binh, một số bộc lạc này vẫn có thể ... ăn nếu muốn.

Một sự kiện khác gây chấn động thế giới về việc người ăn thịt người gần đây nhất chính là lời cáo buộc của Chính phủ Hàn Quốc vào tháng 10/2010. Người phát ngôn của Chính phủ Hàn Quốc ở thời điểm đó đã thông báo một thông tin vô cùng ghê rợn: "Trong thời gian chiếm đóng bán đảo Triều Tiên 35 năm, quân đội Nhật đã ra tay sát hại hàng loạt công dân lao động Triều Tiên vì họ đã phản đối chuyện bị lừa buộc phải ăn... thịt người".

Theo hồi ức của một số lao động Triều Tiên đã bị lao động đầy ải tại quần đảo Marshall, đầu năm 1945, quân Nhật đã bắt đầu cung cấp thịt cá voi cho lao động Triều Tiên tại đây. Tuy nhiên, một số người phát hiện ra rằng, thịt cá voi không có mùi vị như vậy hơn nữa cá voi là thực phẩm đắt tiền nên quân Nhật không thể cung cấp cho lao động khổ sai, nên họ đã âm thầm tiến hành tìm hiểu. Và sự thật kinh hoàng được phơi bày, thực sự những thứ họ đã ăn không phải là thịt cá voi mà là... thịt người.

Sau khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng này, lao động Triều Tiên đã phản kháng lại quân đội Nhật. Ngày 28/2/1945, sau khi cuộc bạo động phản kháng lại, hơn 120 lao động Triều Tiên đã bị giết chết và 7 người khác cũng đã bị tống giam. Đến ngày hôm sau, 15 lính phát xít Nhật với những trang thiết bị quân sự hiện đại đã đến quần đảo Marshall và được lệnh giết hết những lao động Triều Tiên còn lại trên đảo. Số người bị giết trong ngày này cũng lên tới hàng trăm người. Một số người lao động vì đã trốn được lên cây nên đã thoát khỏi cuộc truy sát.

Cũng theo báo cáo cho biết, sau khi sự việc lừa lao động ăn thịt người bị phanh phui, chính kẻ chủ mưu của kế hoạch mất nhân tính này cũng đã bị hạ sát để bịt đầu mối. Một ủy viên của Hiệp hội những người bị bức hại và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Nhật nhấn mạnh: Mặc dù chúng tôi khó có thể chứng minh hoàn chỉnh sự việc kinh hoàng trên nhưng chắc chắn việc quân Nhật đã lừa để cho lao động Triều Tiên ăn thịt người là một việc hoàn toàn có thật”.

Ăn thịt người vì cuồng tín

Vào cuối năm 2010, một cô bé có tên Caroline đến từ Uganda thuộc châu Phi đã bị mất tích và sau đó bố mẹ cô bé đáng thương này đã tìm thấy xác con gái họ khi đã bị cắt mất lưỡi và một số bộ phận khác của cơ thể. "Caroline đã bị giết một cách dã man, chúng đã cắt mất lưỡi và lấy đi một số bộ phận khác trên cơ thể của nó" - mẹ của cô bé nức nở. Caroline chính là nạn nhân của hủ tục tế thần quái ác tại đất nước nghèo đói này.

Não bộ bị tàn phá vì phàm ăn thịt người(?!)

Trong một công trình nghiên cứu khác vào năm 1990 của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại Học London, Anh cho biết: "Việc ăn thịt người sẽ gây ra các tổn thương não cho vị thực khách phàm ăn. Chứng bệnh nguy hiểm này có tên là Creutzfeldt-Jakob (CJD). Đây là chứng bệnh có thể tàn phá não bộ các bệnh nhân. Khi mắc bệnh, não của bệnh nhân bị khoan thành rất nhiều lỗ, tiếp sau là sự mất trí và cuối cùng là cái chết thảm thương. Và loại bệnh này đã trở nên rất phổ biến tại trong cộng đồng dân cư tại Papua New Guinea ở thời kỳ đồ đá - thời kỳ cách đây khoảng 500 ngàn năm về trước".

Ở Uganda, những kẻ giết người cho rằng, tế thần bằng máu và ăn một số bộ phận cơ thể của bé gái sẽ giúp họ nhanh chóng trở nên giàu có. Theo Chính phủ Uganda, nạn hiến tế người ở nước này đang tăng lên. Nhiều chuyên gia cho rằng, nghèo đói, thất học, luật pháp lỏng lẻo và phụ huynh ít để mắt tới con cái là những nguyên nhân chính. Nhiều ông bố bà mẹ thường để mặc con mình chơi với người lạ. Những người hoạt động vì quyền trẻ em tại đất nước này tin rằng, số thiếu niên, nhi đồng bị bắt cóc và giết chết để hiến tế trong thời gian qua tại Uganda thực tế cao hơn nhiều vì có nhiều trường hợp mất tích không được báo cho cảnh sát. Cô bé Caroline là trường hợp hiếm hoi tìm lại được xác trong rất nhiều những đứa trẻ bị bắt cóc và biến mất hoàn toàn sau đó.

Theo số liệu thống kê được từ cảnh sát Uganda, năm 2009 đã có 15 trẻ nhỏ dưới 10 tuổi và 14 đứa trẻ trên 15 tuổi đã bị bắt cóc và bị sát hại bởi hủ tục kinh hoàng này. Trong khi đó, số lượng này vào năm 2008 chỉ là 3 trường hợp. Cũng trong 154 án bị bắt cóc năm 2009 thì có hơn một nửa trong đó nạn nhân là trẻ em. Điều đó có thể cho thấy, nạn hiến tế và ăn bộ phận cơ thể của trẻ nhỏ đã phát triển với tốc độ chóng mặt tại đất nước nghèo đói này.

Vào năm 2005, chính Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã tiết lộ, các tay súng ở Congo (cũng thuộc Châu Phi) đã thiêu sống một số thi thể trên xiên và luộc sống hai bé gái trước sự chứng kiến của người mẹ. Đây là tội ác ghê tởm trong hàng loạt hành động man rợ mà một trong các nhóm bộ lạc nổi loạn ở Đông Bắc nước này đã gây ra. Đây là nội dung trong bản báo cáo về các hành động ngược đãi mà tổ chức Mặt trận Kháng chiến yêu nước Ituri thực hiện được Tổng chỉ huy các lực lượng LHQ ở Congo, Tướng Patrick Cammaert, công bố. " Tất cả những kẻ chịu trách nhiệm trước những tội ác trên sẽ bị đưa ra trước pháp luật", ông Cammaert nói.

Trước đó, Jan Egeland, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Các vấn đề nhân đạo của LHQ, nhận định bạo lực tiếp diễn ở Congo, vốn cướp đi mạng sống của hàng nghìn người mỗi tháng, đã biến quốc gia này trở thành một trong những nơi diễn ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên toàn cầu.



Thủy Bình (Theo Chinanews)