Em với thằng bạn đi uống rượu ở hồ tây, thấy có cô gái bỏ lại thùng giấy trên ghế đá. Lúc đầu không để ý, sau thấy đám bên cạnh bàn tán, chỉ trỏ vào cái hộp, với cả trong người đang có tí men nên 2 thằng ra mở....Trời ơi! 1 bé gái, chừng 6 tháng (cái này nghe mọi người nói). Lúc đó chẳng biết ra sao, 2 thằng lại mang con nhỏ về...
Sau đó có qua chùa Bồ Đề hỏi, họ bảo yếu quá không nhận được. Giờ nó đã khá hơn, thì lại nhận được câu trả lời là trẻ được 1 tuổi mới nhận, với cả hoặc phải có giấy khai sinh, hoặc phải có mẹ của trẻ ở cùng để chăm sóc...2 thằng đàn ông, chẳng lẽ giấy khai sinh ghi 1 thằng là bố, 1 thằng là mẹ :skull:
Rất may là bọn em có thằng bạn mà vợ đang nuôi con bú, bọn nó cũng tốt nên nhận lời trông giúp, và cho con nhóc bú, 2 thằng em giờ lo tiền quần áo, tã, rồi đồ ăn cho con bé, nhưng không biết sẽ duy trì được đến khi nào...bọn em đang lo cho con bé cái giấy khai sinh, với tên cha mẹ là vợ chồng thằng bạn kia, nhưng không biết có nên làm vậy hay không nữa, vì sợ sau này con bé biết được chuyện thì không hay chút nào...
Xin mọi người giúp đỡ, cho em lời khuyên, hay địa chỉ của mấy trại trẻ, quỹ bảo trợ gì đó ạ, em không nhận tiền. Cảm ơn mọi người rose4
Bookmarks