Xin kính chào các anh các chị và mọi người trong gia đình TGVH.

Thực ra em cũng không biết phải giải thích làm sao về chuyện này nhưng em mong rằng các anh các chị hãy cho em 1 chút ít thời gian giúp đỡ em.

Chuyện là cô bạn gái của em. 2 bên gia đình định cho 2 em đám cưới vào năm sau. Nhưng ngặt nỗi, cô bạn gái lại có những tính tình thật sự làm em khó hiểu. Ngày xưa đến bây giờ gia đình đưa cô ấy đi xem thầy, thầy nào cũng nói rằng có 1 vong hồn đi theo cô ta, đó là 1 cậu bé nhỏ tuổi, nó có thể độ cho cô ta nhiều việc nhưng bù lại khi cô ấy quen với ai trong bao lâu cho dù tốt hay tiến triển thế nào thì cũng thực sự không thành. Cho đến vài tháng nay, lại dẫn cô ta đi xem bói 1 thầy khác, ông ta nói rằng, bây giờ có tất cả 2 vong hồn đi theo cô ta. 1 nam 1 nữ, nam nhỏ nữ lớn. Có lần em đưa cô ta đi chùa nhưng cô ấy lại sợ, ko biết vì sao. Em cố gắng thuyết phục cô ta đi chùa rồi cũng đi đc 1 lần cúng vái này nọ nhưng về nhà vài hôm thì cũng y như trạng thái cũ.

Thất vọng làm sao, tình cảnh là thầy nào cũng nói như vậy. Thời gian gần đây em phát hiện ra rất nhiều điều gây nên sự phiền não của em rất trầm trọng. Thĩnh thoảng cô ta đòi chia tay nhưng sau đó lại nói rằng em yêu anh, em nghĩ vong hồn theo em lại đùa cợt với em. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, tầm 1 2 phút, cô ta ghét cay ghét đắng em nhưng rồi lại thôi; Âu yếm em như xưa, thĩnh thoảng lại cứ cà rỡn như con nít rồi nói chuyện cực kỳ lố bịch và vô duyên, có lúc lại nói : "ê thằng nhóc, tao đập mày bây giờ đó" rồi cô ta lại cười. Em sửng sốt khi nghe những câu đó. Em buồn lắm, em mong gia đình TheGioiVoHinh hãy giúp đỡ em siêu thoát vong hồn đi theo cô bạn gái của em.

Thân mến !