Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 51

Ðề tài: Đau khổ ! Điên !!! Yêu

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Red face Đau khổ ! Điên !!! Yêu

    Bạn đã bao giờ đau khổ vì yêu chưa? Nếu chưa, đó chẳng phải là tình yêu. Tình yêu, ngoài sự nhớ nhung, nó còn có đau khổ. Chính đau khổ làm cho tình yêu thêm mạnh mẽ và nồng nàn hơn.

    Một người mẹ đau đớn quằn quại sinh ra con, nhưng khi thấy con rồi, người mẹ sung sướng biết dường nào. Ðứa con chính là tình yêu của mẹ.

    Hai người yêu nhau, càng đau khổ vì nhau, tình yêu càng lớn. Ðau khổ khi thấy bạn mình ưu tư trăn trở với cuộc sống, đau khổ khi thấy bạn mình lâm vào cảnh bế tắc mà mình không thể gánh thay được, cho dù mình rất muốn, chính lúc đau khổ dùm bạn là lúc tình yêu đang mạnh mẽ.

    Thiên Chúa đang đau khổ, Thiên Chúa đang yêu. Ngài yêu con người đến điên dại cuồng si. Ngài đau khổ khi nhìn thấy con người ngày càng lánh mặt Ngài, đau khổ khi nhìn thấy con người bỏ Ngài trốn đi ngoại tình. Ngài đau khổ chấp nhận, đau khổ chờ đợi, vì Ngài đang yêu.

    Người ta bảo có điên mới yêu, có yêu mới điên. Thập giá đã chứng minh được điều ấy. Thập giá - chóp đỉnh của tình yêu - hội tụ đủ ba yếu tố : đau khổ - điên - yêu. Vì yêu, Chúa Giê-su chấp nhận đau khổ, treo mình trên thập giá. Vì yêu, Ðức Kitô trở thành người điên, chết như một tử tội, dù lòng chẳng nhuốm một vết nhơ.



    Yêu là chấp nhận tất cả : đau khổ và điên.




    (nguồn : http://www.giesulove.net/diendan/showthread.php?t=3103 )

  2. #2

    Mặc định

    :love_struck: :love_struck: :love_struck:
    Last edited by satyaa; 05-09-2011 at 03:23 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Yêu đi kèm với đau khổ là một tình yêu mang tính sở hữu. Đó là thứ tình cảm không đáng có của người đạt đạo như chúa Giê Su. Bạn nói kiểu này thì phỉ báng chúa quá đấy.

  4. #4

    Mặc định

    Có ai bị đóng đinh trên thập giá mà không đau?

    Jesu có đau không? Có chứ bạn, Jesu cũng mang một xác phàm mà, nhưng có khác biệt... Thân ngài đau đớn, nhưng tâm ngài vẫn nồng nàn một tình yêu thương bất diệt.

    Như vậy Jesu đau hay không đau?

    Tình yêu thương ấy chính là Thiên Chúa!
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  5. #5

    Mặc định

    Đau có cái đau của thân và có cái đau của tâm. Người đạt đạo vẫn có thể đau ở thân vì thân là cơ thể vật chất chịu sự biến hoại của môi trường sống nhưng không bị đau ở tâm vì thấy được tính chất phổ quát của tâm.
    Bạn đang mô tả cái đau của chúa Jesu thuộc về cái đau của Tâm nên bạn phỉ báng chúa vậy. Tình yêu thương của người đạt đạo không tạo nên nỗi đau.

  6. #6

    Mặc định

    khi bạn thấy người mình yêu thương phải đau khổ. lầm đường lạc lối- bạn có đau không- cái đó là đu tâm hay đâu thân xác. chấp nhận hy sinh để bảo vệ người mình yêu, nhận phần đau khổ về mình để người yêu được hạnh phúc- vậy mà vẫn có người gọi đó là chiếm hữu,,, chà, mình cũng không hiểu nổi nữa:it_wasnt_me:
    mình thì mình yêu tình yêu của Người:kiss:
    cứ xin thì sẽ được;cứ tìm thì sẽ thấy;cứ gõ cửa thì sẽ mở ra
    ... cứ cho đi bạn sẽ nhận lại
    cứ yêu thương sẽ đong đầy yêu thương
    :
    :kiss:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bình minh Xem Bài Gởi
    khi bạn thấy người mình yêu thương phải đau khổ. lầm đường lạc lối- bạn có đau không- cái đó là đu tâm hay đâu thân xác. chấp nhận hy sinh để bảo vệ người mình yêu, nhận phần đau khổ về mình để người yêu được hạnh phúc- vậy mà vẫn có người gọi đó là chiếm hữu,,, chà, mình cũng không hiểu nổi nữa:it_wasnt_me:
    mình thì mình yêu tình yêu của Người:kiss:
    Đây là cái yêu thương của người bình thường chưa đạt đạo. Tình yêu của Chúa không thuộc loại này. Nếu tình yêu của chúa thuộc loại này thì với năng lực siêu nhiên mà các bạn đang hình dung vêc Chúa. Hiển nhiên chúa sẽ giúp cho các bạn không có cái đau đó.
    Tóm lại người đạt đạo thì có biết đau nhưng vì nhận thức đã ở tầm cao nên dù đau mà không khổ.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Đau có cái đau của thân và có cái đau của tâm. Người đạt đạo vẫn có thể đau ở thân vì thân là cơ thể vật chất chịu sự biến hoại của môi trường sống nhưng không bị đau ở tâm vì thấy được tính chất phổ quát của tâm.
    Bạn đang mô tả cái đau của chúa Jesu thuộc về cái đau của Tâm nên bạn phỉ báng chúa vậy. Tình yêu thương của người đạt đạo không tạo nên nỗi đau.
    Tình yêu thương không bao giờ gây đau đớn
    Chỉ có bản ngã mới gây đau đớn
    Không có tình yêu thương của người đạt đạo và tình yêu thương của người không đạt đạo
    Tình yêu thương là tình yêu thương, không có phân biệt.
    Con người ta hay nhầm tưởng tham vọng của bản ngã là tình yêu thương nên hiểu sai lệch về tình yêu thương và không nhận ra Thiên chúa trong tim mình.

    Tình yêu thương chính là Thiên chúa
    Trong bạn, trong tôi, trong tất cả. Hãy yêu thương và bản ngã của bạn sẽ tự biến mất, Tình yêu là ánh sáng và bản ngã là bóng tối, hãy đem ánh sáng vào rồi bóng tối sẽ tự nó rơi rụng.

    Thương mến, người anh em!
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi compassion Xem Bài Gởi
    Tình yêu thương không bao giờ gây đau đớn
    Chỉ có bản ngã mới gây đau đớn
    Không có tình yêu thương của người đạt đạo và tình yêu thương của người không đạt đạo
    Tình yêu thương là tình yêu thương, không có phân biệt.
    Con người ta hay nhầm tưởng tham vọng của bản ngã là tình yêu thương nên hiểu sai lệch về tình yêu thương và không nhận ra Thiên chúa trong tim mình.

    Tình yêu thương chính là Thiên chúa
    Trong bạn, trong tôi, trong tất cả. Hãy yêu thương và bản ngã của bạn sẽ tự biến mất, Tình yêu là ánh sáng và bản ngã là bóng tối, hãy đem ánh sáng vào rồi bóng tối sẽ tự nó rơi rụng.

    Thương mến, người anh em!
    hay lém

    tại sao phải yêu thuognw người khác cơ chứ? smiley
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  10. #10

    Mặc định

    có 3 nguồn gốc của đau khổ mà đạo thiên chúa không hề nói đến mà còn thầm ca tụng:
    +si mê=tình yêu,thích thú ca ngợi cái này
    +tham lam
    +thù hận

    còn người mà còn 3 cái này thì không bao giờ dc hạnh phúc các bạn thử suy nghĩ xem có nỗi đau khổ nào ngoài 3 cái này không?
    Last edited by cungtroivophien; 07-09-2011 at 09:21 AM.
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cungtroivophien Xem Bài Gởi
    có 3 nguồn gốc của đau khổ mà đạo thiên chúa không hề nói đến mà còn thầm ca tụng:
    +si mê=tình yêu,thích thú ca ngợi cái này
    +tham lam
    +thù hận

    còn người mà còn 3 cái này thì không bao giờ dc hạnh phúc các bạn thử suy nghĩ xem có nỗi đau khổ nào ngoài 3 cái này không?
    Mong bạn đưa ra chứng cứ. Nói gì vầy có vẻ hơi chủ quan cá nhân.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhminh2008 Xem Bài Gởi
    Mong bạn đưa ra chứng cứ. Nói gì vầy có vẻ hơi chủ quan cá nhân.

    bạn cứ lấy bất cứ một nỗi đau khổ nào trên thế giới này tôi sẽ nói nguồn gốc của nó cho?
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cungtroivophien Xem Bài Gởi
    bạn cứ lấy bất cứ một nỗi đau khổ nào trên thế giới này tôi sẽ nói nguồn gốc của nó cho?
    có 3 nguồn gốc của đau khổ mà đạo thiên chúa không hề nói đến mà còn thầm ca tụng:
    +si mê=tình yêu,thích thú ca ngợi cái này
    +tham lam
    +thù hận

    Ý tôi muốn bạn đưa ra lập luận, chứng minh khi bạn viết cái câu xanh xanh kia.:silly:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhminh2008 Xem Bài Gởi
    có 3 nguồn gốc của đau khổ mà đạo thiên chúa không hề nói đến mà còn thầm ca tụng:
    +si mê=tình yêu,thích thú ca ngợi cái này
    +tham lam
    +thù hận

    Ý tôi muốn bạn đưa ra lập luận, chứng minh khi bạn viết cái câu xanh xanh kia.:silly:
    ok sir
    rõ qua đi rồi mà
    chẳng phải đạo thiên chúa vẫn thường nói về yêu thương mọi người đấy thôi
    lấy ví dụ bạn yêu quý lấy một món đồ kỉ niệm chẳng hạn nó mất đi bạn rất buồn dung hông? đó rõ quá đi rồi ===>đau khổ xuất phát từ tình yêu
    ồ de
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cungtroivophien Xem Bài Gởi
    ok sir
    rõ qua đi rồi mà
    chẳng phải đạo thiên chúa vẫn thường nói về yêu thương mọi người đấy thôi
    lấy ví dụ bạn yêu quý lấy một món đồ kỉ niệm chẳng hạn nó mất đi bạn rất buồn dung hông? đó rõ quá đi rồi ===>đau khổ xuất phát từ tình yêu
    ồ de
    Con người sống phải yêu thương nhau. Người ta về với Chúa thì có gì phải buồn. eatdrink004.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhminh2008 Xem Bài Gởi
    Con người sống phải yêu thương nhau. Người ta về với Chúa thì có gì phải buồn. eatdrink004.
    bạn yêu thương một người nhưng rồi mất đi người đó -->bạn có buồn không? tất nhiên yêu thương thì không xấu,kể cả tình yêu có cao cả đến đâu.
    yêu thuognw,đau khổ là hình với bóng
    Last edited by cungtroivophien; 07-09-2011 at 06:48 PM.
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  17. #17

    Mặc định

    ps:Hi sinh vì người khác cũng phải có trí tuệ không phải cái hi sinh nào cũng cao cả
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của zoon
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Zun zản zị
    Bài gởi
    4,294,967,092

    Mặc định

    Em đag đau...thực sự rất đau...
    ♥ Dorae-zun ♥

    Tháng 8 ơi...mùa thu ngập ngừng gõ cửa...♥

  19. #19

    Mặc định

    Chúa Jesu ko phải là NGƯỜI ĐẠT ĐẠO như quangcom đã lầm tưởng, NGÀI LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT, LÀ SỰ SỐNG VĨNH CỬU, NGÀI LÀ CON THIÊN CHÚA CHA, NGÀI VÀ CHA LÀ MỘT, NGÀI LÀ BÁNH HẰNG SỐNG, AI ĂN BÁNH NÀY SẼ ĐƯỢC SỐNG, tóm lại khoa học chẳng hiểu gì đâu, ko biết tắt thở rồi họ mới hiểu hay chăng?

  20. #20

    Mặc định

    Biết khổ để tìm cách NÉ, hay là vẩn KHÔNG HỀ SỢ, CAN ĐẢM QUÊN MÌNH DẤN THÂN, LÀM HẠT LÚA CHẾT THỐI TRONG ĐẤT RUỘNG, LÀM CON CHIÊN HIỀN LÀNH Ở GIỮA BẦY SÓI DỮ????? Lúa sẽ sinh sôi nhiều như sao trên trời như cát bãi biển! Và CON SÓI BỖNG DƯNG TRỞ NÊN NHƯ CON CỪU.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tri được cái khổ
    By Đặng Minh Tiến in forum Các Đạo khác
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-03-2012, 09:39 AM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Hôn Nhân Khởi Đầu Và Kết Thúc Bằng Tình Yêu
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-07-2011, 09:15 AM
  4. Nghe Phật dạy về tình yêu
    By Gautama in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 04:53 PM
  5. TỬ VI KIẾM TÔNG-KIM HẠC
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 10:20 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •