Kính chào các vị đồng tu, tôi xin bày tỏ quan điểm của mình về "nghiệp":
- Nghiệp lành, hay nghiệp dữ đều giống như hòn đá nặng buộc vào thân làm cho chúng sinh phải chìm đắm trong sinh tử, luân hồi.
- Tu hành nhiều đời nhiều kiếp (kể cả đúng theo chánh pháp của Như Lai) không dễ gì có thể thoát khỏi ra khỏi nghiệp chướng sâu dày đã được huân tập từ vô thỉ.
Vậy thì chỉ còn một cách là mang nó cùng theo sang Tây phương cực lạc thế giới của Phật A di đà đó gọi là "đới nghiệp vãng sanh". Về cõi đó không có tam ác đạo, chúng sinh chỉ có một đường tiến tu thành phật, không bị thoái chuyển trở lại, y báo và chánh báo trang nghiêm, chúng sinh có tướng mạo, thọ mạng, trí tuệ đều giống như Phật A di đà không hai không khác. Ở cõi đó, chúng sinh yên tâm tu học bao lâu cũng được không bị sinh tử làm bức bách.
Xin mời mọi người quan tâm cho ý kiến.
Nam mô a di đà phật