Hôm nay không phải ngày đẹp trời, cũng không phải một ngày bình yên, YT ngồi trên bàn đọc sách, bàn kê cạnh cửa sổ. Có một ngọn gió nào đấy thổi vào, làm rung chuông gió. YT chợt yêu.

Yêu mỗi buổi sáng thức dậy, mở tủ lạnh đều có một ly cafe sữa ba pha sẵn dành cho mình. Ly cafe không lớn, nhưng tình yêu của mình thì lớn.

Yêu mỗi tối trước khi lên phòng, mẹ hỏi "Ngày mai con muốn ăn món gì?". Mang theo tình yêu ấy vào phòng, cái phòng không rộng, nhưng vẫn chứa nổi tình yêu vô bờ kia.

Yêu những lần hiếm hoi, hai chị em dành thời gian tám với nhau qua điện thoại, rồi sau những lần như thế, ai cũng cảm thấy khoảng cách chẳng là gì cả, tình yêu vẫn đủ sức kéo hai chị em lại cùng nhau.

Yêu chiếc đồng hồ để bàn, luôn được bàn tay của nhóc em thay pin đúng lúc, sáng ngủ dậy thấy nó hết pin, trưa đi học về nó đã chạy bình thường.

Yêu những tin nhắn của bạn mỗi khi mình bị bệnh, nhắc đến giờ uống thuốc, cứ muốn lâu khỏi bệnh để đc quan tâm như vậy mãi. (Vậy mà dám nói tập dứt tham sân si)

Yêu mỗi ngày trông một tin nhắn "hôm nay anh khỏe hơn rồi" của anh trai. Và cũng yêu luôn những lần nhõng nhẽo để anh dỗ ngọt.

Yêu diễn đàn TGVH, mỗi ngày lên xem lại biết thêm một kiến thức, lên spam lại thêm một niềm vui mới.

Yêu những người bạn ảo mà thật, thật mà ảo nơi đây, để rồi có những phi vụ off lại đc gọi đi (dù biết mình sẽ ko đi đc). Yêu cả một người TK khìn khìn hung dữ, bắt nạt mình nhưng luôn sẵn sàng nghe mình nếu mình có chuyện ko vui.

Yêu những người bạn học luôn í ới rủ rê mình tham gia những phi vụ mới, chia sẻ cho mình một bản photocopy đề thi mới down về máy, chọc quê mình nhưng khi mìh xụ mặt xuống là dỗ dành mình.

Yêu luôn cả một chiếc lá khô vô tình theo gió bay vào rơi xuống bàn học mìh. Để mình chợt nhận ra đc khoảnh khắc của lão và tử, sự tồn tại của mình nơi này là gì.

Yêu luôn cả những khó khăn, thất bại, để mình phải nhận ra cuộc đời ko phải một thảm hoa hồng.

....
Yêu nhiều lắm, nhưng vừa nhận ra mình yêu, thì tình yêu nhỏ bé ấy đã tan mất vào khoảng không rồi.

Và vẫn biết đó là yêu, một cách khác của yêu.