--------------------------------------------------------------------------------



Tác Giả: Thông Trường

Phước báo việc trì chú Chuẩn Đề
Cá nhân tôi cho rằng vì truy cầu công đức và lợi ích mà tu tập trì tụng thì có thể được, bên cạnh đó để với ước mong một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành tựu mà phát lòng hành trì tu tập cũng có thể được.
Chỉ cần trì chú thành tâm, việc hành trì phải miên mật bền bĩ, nhất định thành công. Trong khi hành trì, có nhiều chướng ngại, ngăn cản càng nhiều thì càng có thành công lớn về sau, Tôn giả Mật Lặc Nhật Ba là một chứng minh.
Đơn cử cá nhân tôi làm ví dụ, bản thân tôi đã tin Phật từ thời còn rất nhỏ, nhưng do sanh trong trong đất nước cộng sản (có lẽ tác giả đang gặp vào thời kì Cách mạng Văn hóa của TQ, nếu bây giờ chắc không đến nỗi), tìm không ra thầy giỏi để học Phật, Thế là tự đi tìm mua kinh sách về xem. Sau khi xem công đức của chú Chuẩn Đề, lòng rất vui mừng. Thế là tôi đã hành trì chú này. Do chưa thông lắm kinh Phật nên âm tụng chú của tôi không mấy chính xác, nhưng rất thành tâm, tôi đã trì khoảng một trăm ngàn biến. Rất linh nghiệm.
Việc thứ nhất.
Thành tích học tập ở Trung học của tôi rất kém, toàn cấp có 230 học sinh thì tôi đã đứng thứ 230. cũng có nghĩa là hạng sau cùng. Sau đó cha tôi bảo nếu như không vượt lên hạng 200 thì cha sẽ nghĩ đến việc đem tôi về học ở một miền quê nông thôn xa xôi. Kết quả là tôi đã niệm chú Chuẩn Đề! Có lần trong đêm trước ngày thi tôi đã hướng lên Bồ-tát Chuẩn Đề cầu nguyện hi vọng có thể thi đạt hạng thứ 200. Ngày kết quả thi dán lên bảng, tôi không hơn không kém, vừa đúng ngay hạng thứ 200. Sau đó phát hiện ra thầy đã cho thêm tôi 10 điểm. Lần thi ấy tôi đã đứng hạng 200, cái thứ hạng không ít không nhiều đối với tôi.
Việc thứ hai:
Tôi muốn ra nước ngoài, cầu một năm, rất thành tâm (nghe cha tôi nói lúc ngủ mê trong mộng mớ vẫn đang niệm chú, cha không biết đó là chú, bèn nói là tôi đang nói tiếng của người ngoài hành tinh), thế nhưng sau đó vẫn không được. Tôi bắt đầu nóng ruột nhưng không không buông bỏ, tiếp tục trì chú không gián đoạn. Cuối cùng thì đã thành công được xuất ngoại. (Theo được biết thì một người Trung Quốc binh thường rất khó xuất cảnh ra nước ngoài)Tôi cho rằng càng mong muốn đươc thành công thì càng không thấy hi vọng. Sự linh nghiệm không đâu khác, đó chính là ở lòng thành vậy.
Việc thứ ba:
Một lần, đang lúc vừa đi vừa niệm chú trên đường, bổng nghe có ai đó gọi tên của mình, tôi giật mình khựng lại, thì ngay lúc đó một chiếc xe liền đó vụt qua ngay trước mặt tôi. Xung quanh tôi bấy giờ đều là người ngoại quốc, chẳng ai biết tiếng Trung Quốc!!! Nhìn lại phía Sau lưng thì có một cụ già bước lại vỗ vai tôi nói rằng: "That was close".
Việc thứ tư:
Thi TOEFL, thành tích của tôi vốn chỉ ở khoảng 210 đến 230 điểm mà thôi. Tôi lại hướng lên Bồ-tát Chuẩn Đề cầu nguyện, kết quả đã ngoài dự đoán, tôi đã được 260 điểm. Thầy dạy TOEFL của tôi cứ nhéo vào đùi vì chỉ nghĩ là ông ta đang mơ.
Kinh nghiệm của tôi là, khi bạn không có chút lòng tin, thậm chí đối với chú sanh nghi ngờ, thì càng phải càng siêng năng miên mật hành trì. Cho dù người ta có nói tôi là một kẻ ngốc nhất thiên hạ tôi vẫn không buông bỏ. Tôi chính là kẻ ngốc nhất thiên hạ, dù chết vẫn không hối hận, không nghi ngờ nơi chú. Sống chế trì chú như thế, bạn nhất định sẽ có cảm ứng. Tôi là một người sanh vao nơi hẻo lánh của đất nước cộng sản, một người dốt nát, một người ngay cả âm đọc của chú vẫn không chuẩn, mà vẫn có cảm ứng.
Trì chú linh nghiệm chẳng phải đâu xa, là "thành tâm" vậy.
bài này tôi đọc trên mạng thấy hay quá, nên post cho anh em xem, thích nhất cái cách đọc chú của bạn này, giống tui y chang phó thác hết cuộc đời và niềm tin vào sẽ thu được kết quả hổng ngờ, ko riêng gì chú chuẩn đề các chú khác nếu có niềm tin như vậy thì cũng có kết quả tuyệt vời