Một người muốn làm bác sĩ, ít nhất là mất 12 năm để học xong lớp 12, 4 năm nữa trong cao đẳng, thêm 4 năm nữa trong đại học, và thêm 2 năm nữa đi thực tập. Tổng số tiền để học xong bằng bác sĩ không dưới 100 ngàn đô. Đó là theo những người đi học bên mỹ.

Còn với Đạo Công Giáo chúng ta, dẫu cho các bạn đi lễ mỗi chủ nhật, nhưng lời Chúa đã có thấm nhập được trong các bạn bao nhiêu. Chúng ta thiếu kiến thức rất nhiều về Giáo Lý. Các bạn đi học Giáo Lý lúc 6 tuổi, 1 lớp khai tâm, hai lớp Xưng Tội Lần Đầu, ba lớp Thêm Xức, còn ai khá lắm thì học thêm 3 lớp Bao Đồng. Và thêm một lớp mãi sau này mới học là lớp Giáo Lý Hôn Nhân. Cộng hết không quá 10 lớp. Mà mỗi lớp các bạn chỉ học có 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ vào Chủ Nhật mà thôi. Tính theo Chương trình học phổ thông, từ lớp 7 trở đi đại đa số bạn không còn học giáo lý nữa.

Đây mới là điều đáng nói về sự chênh lệch giữa việc học ở đời và tâm linh. Khi chúng ta thiếu kiến thức về Chúa thì chúng ta chỉ có giữ lễ Chủ Nhật là vì luật bắt buộc, chứ không phải là mình muốn đi. Vì chính mình có biết Chúa là gì đâu, mà có đi lễ thì cũng vậy thôi, mấy ông cha cứ múa may nhiu đó trò. nhiều khi mình múa còn đẹp hơn mấy Ổng. Vì những điều đó mà những người theo đạo Công Giáo rất dễ bỏ đạo. Điển hình là nước Tây Ban Nha, và vì lý do đó mà Đức Thánh Cha muốn làm Đại Hội Giới Trẻ năm nay tại Tây Ban Nha để kêu gọi mọi người ở nước đó về với Chúa.

Ví dụ: Các bạn thích chơi game trên máy tính vì các bạn biết máy tính, biết mạng xã hội online. Nhưng những người mọi bên Châu Phi, người ta có bao giờ nghe đến máy tính đâu, có bao giờ hinh dung nó như thế nào. Mà nếu có giải thích cho họ, chắc họ sẽ cho đó là trò của phù thuỷ. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta thiếu quá nhiều kiến thức về Chúa, nên chúng ta không yêu mến Chúa nhiều, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc khi đi lễ mà chỉ coi đó như là một cái ách mà mình phải mang.

Vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ xem mình nên làm gì để có cái nhìn cho thật đúng về Thiên Chúa của chúng ta, để ta có thể yêu mến người, để chúng ta dám tuyên xưng rằng Chúa là Cha chúng ta, để chúng ta có thể yêu mến Chúa nhìu hơn, để chúng ta biết ăn năn thống hối về những lỗi lầm của chúng ta, và để chúng ta dám cầu xin Chúa về những sự thiếu thốn của chúng ta như chúng ta thường hay xin tiền ba mẹ của mình. Amen.


Tiện đây, tôi giới thiệu cho các bạn một cuốn sách để các bạn thăng tiến trên con đường Tu Đức của mình:

"GƯƠNG CHÚA GIESU"

Đây là cuốn sách căn bản và dể hiểu nhất của đạo chúng ta đó các bạn. Giả như quyển Kinh Thánh quá dày, nhiều triết lý, nhàm chán, thì đây là cuốn sách rất mỏng, dể hiểu nhất để thăng tiến trên con đường Tu Đức của mình đó.

Một chút chia sẽ.