Em có một ông chú đã mất, ông chú rất thương em từ khi em còn nhỏ, tuy ông chú không phải là họ hàng nhà em nhưng đã sống cùng em từ nhỏ đến lớn, hay mua đồ cho em, nói chung là sắm sửa cho em như cháu ruột vậy.
Và khi ông chú mất vì bệnh, khi đưa hài cốt của ông chú vào chùa là mỗi lần tới giỗ thăm ông chú là em lại nằm mơ, mỗi lần mơ thì sáng ra nhớ rất rõ, có một lần em nằm mơ thấy em dẫn ông chú đi về lại nhà chùa nơi ông chú đề cốt thì những người bạn già của ông chú ngăn cản em không cho em vô trong chùa vì họ nói là có một thanh niên mới chết , không có hạp với em. Cho nên em đành để ông chú vào 1 mình. Sáng hôm sau thì là ngày giỗ của ông chú , em có nhở cha đi coi xem có phải gần cốt của ông chú có 1 thanh niên mới chết không thì cha quên hỏi và xem.
Vào lần giỗ tiếp thì em thấy ông chú dẫn theo 1 cậu nhóc đến gặp em, ông chú nói cậu nhóc này thích ông chú lằm, nên đi theo, và ở bên cạnh chú. vào sáng hôm sau thì cũng là ngày giỗ của ông chú, em có nhờ cha đi hỏi giùm thì được biết là vào tuần trước có 1 thanh niên mới chết và đem tro cốt đó vào trong chùa , cốt đó ở ngay sau hũ cốt của ông chú em , còn có 1 đứa trẻ cũng được đưa vào và hủ cốt đó ở ngay kế bên hũ cốt của ông chú em, em tới giờ thì mọi chuyện đã không có xảy ra nhưng em chưa lí giải được chuyện này là thế nào.
Xin các bác giúp đỡ và lý giải giùm em