Theo như cuốn sách "nói chuyện với người chết" - đã post trong box của diễn đàn rồi, có đoạn:

Khi thai nhi lọt lòng mẹ mà không khóc thì đó là điều đánh mừng vì chứng tỏ bố mẹ cháu và những người gần cháu trong 9 tháng mang thai đã không gieo hạt giống xấu nào. Nhưng hiện tượng này hiếm lắm!
Như ta đã biết trẻ em sinh ra khi vừa lọt lòng mẹ là cất tiếng khóc chào đời, đó là hiện tượng hiển nhiên, nhưng có 1 số người - như bản thân em chẳng hạn, khi vừa lọt lòng mẹ thì vẫn chưa khóc, phải phát mạnh vào mông mấy cái mới cất tiếng khóc chào đời.
E muốn hỏi là những trẻ như vậy có gì khác biệt với những trẻ sinh ra khóc chào đời 1 cách tự nhiên không ? và liệu những lời trên của nhà ngoại cảm Thanh Hải (cuốn sách "Nói chuyện với người chết") có đúng không ạ ?
Cảm ơn :yb663: