Chào các bác,

Đây là chuyện có thực của em, mong mọi người vào đọc và góp ý.

Kể ra chuyện này thực sự em cũng rất buồn. Nó là đã và luôn là nỗi day dứt trong em. Mới đây, bạn gái em thử thai và biết có dính bầu với em. Đây là việc ngoài ý muốn, chúng em đều còn đi học ĐH và sau Đại học nên chưa muốn có con và thường dùng các biện pháp phòng tránh. Có lẽ đây là do một lần chủ quan nào đó. Và chúng em quyết định phải bỏ nó sớm. Ngay khi bạn em phát hiện tháng đó không có, chúng em gặp bác sỹ và xác định là thai 5 tuần tuổi. Khi đó siêu âm nhìn chỉ như hình hạt gạo nhỏ. (Đấy là em đoán thế nhưng cũng không biết nhỏ hay to. Chỉ đoán là làm sớm thế chắc còn nhỏ ...)
Làm điều này em rất buồn, có lúc ngồi một mình mà nước mắt cứ muốn trào ra. Bạn gái em cũng khóc nhiều. Nhưng bọn em đều biết đây là việc phải làm.
Sáng hôm đưa bạn gái đi em cũng đứng trong bếp, nơi mà em hay đứng có chuyện gì thì nhẩm thầm trong đầu để báo cáo với ông công ông táo nhà mình. Hôm đó em cũng nói rằng bọn em làm việc đó rất đau lòng nhưng nó là việc ngoài ý muốn và cái thai đến lúc này là chưa đúng thời điểm v.v...em cũng xin lỗi và cầu bạn gái em làm phẫu thuật thành công và mọi việc suôn sẻ....
Bây giờ thì bạn gái em cũng được 1 tuần rồi và hồi phục bt. (thực ra ngay hôm đó sau vài tiếng đã bình thường rồi vì họ làm rất tốt).

Chuyện kỳ lạ là bọn em gặp những giấc mơ rất lạ. Bạn em kể cho em là mơ thấy cả 2 bọn em đều bị chết. Em cũng có giấc mơ là mình bị chết, thấy mọi người họ hàng khóc lóc ghê lắm. Điều kỳ lạ là em thấy chính mình cũng có ở đấy. Em cũng khóc lóc rất ghê. Cũng đi đưa tang mình và chôn bộ xương của mình nữa. Nói lại thấy sợ sợ nhưng lúc đấy mơ chỉ thấy thương thôi.

Thời gian vào tầm trước khi bọn em đi bệnh viện. Em đoán là do bị ám ảnh hoặc mệt mỏi đầu óc. Mới đây em nói chuyện với chị em ở xa thì cũng thấy kể là chị em mơ thấy em bị chết liên quan đến nước. Chị em rất sợ.

Em nghĩ có thể do phôi thai kia liên quan đến mình mà nó có linh ứng như vậy.
Sắp tới bọn em đều đi lặn ở biển. Cũng phải học vì cũng có nguy hiểm. Em cũng thấy hơi lo. Mà tiền thì đóng rồi, cũng nhiều.

Các bác nào thạo về giải mộng thì cho em vài lời. Cũng mong mọi người góp ý. Em chẳng biết làm gì chỉ biết cầu mong những chuyện tốt đẹp sẽ đến, chuyện xấu bị đẩy lùi.