Hôm qua là 49 ngày của ba em (ba em mất khi mới được 57 tuổi). Trước đó vài ngày, em dâu em nằm ngủ mơ thấy ba em đi từ phòng trước về phía nhà vệ sinh, dáng đi lọm khọm, mặc bộ đồ Pijama mà lúc nằm bệnh ba em hay mặc, em dâu em nhìn ba thì thấy ba quay lại bảo: mày nhìn gì tao, tao biến thành ma rồi...
Hic...hic, hôm qua em mới nghe kể, em lo quá vì nghĩ rằng biến thành ma có nghĩa là linh hồn ba không được siêu thoát. Nhưng người nhà em lại bảo: Chết thì là ma rồi còn gì??? Hôm nay em tìm kiếm thông tin trên mạng thì thấy có ghi: Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm thể xác (mang tính chất vật chất) và linh hồn (mang tính chất phi vật chất). Khi thể xác chết, linh hồn xuất khỏi thể xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc nơi trú ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực có con người sẽ gọi là "ma", "hồn ma", "quỷ"; vì thế em càng lo hơn.
Em xin nhờ các huynh có kinh nghiệm giải thích giùm em với ạ! Nếu là đúng như suy nghĩ của em thì giờ em nên làm thế nào để giúp ba được siêu thoát. (Trong vòng 49 ngày từ lúc ba mất em cũng đã đi chùa nhờ cầu siêu, cúng giường, phóng sinh... Còn hằng thất, gia đình đều mời nhà sư về tụng kinh...)
Em cám ơn rất nhiều!