Khaipham xin góp vài ý nhỏ với các huynh đệ như sau:
Trong cuộc sống khi ta gặp đôi chút khó khăn, công danh tiền tài không được như ý muốn, cuộc sống gia đình vì thế mà thăng trầm... Lúc đó trong dòng tư tưởng của ta sẽ nẩy sinh những suy nghĩ, hoài nghi về số phận, những vấn đề về tâm linh... Từ đó dẫn ta đến sự hoang mang, cầu cứu, giải thoát. Trong ta sẽ bị mất đi cân bằng về sinh thái ( ngũ hành).
Khi đó ta tìm đến cửa Phật, Thánh để xin Người che chở phù hộ cho ta cùng gia đình sự an lành, thịnh vượng. Đó cũng là 1 cách lấy lại sự cân bằng Âm dương ngũ hành trong mỗi chúng ta. Việc rước Thần tài về thờ phụng cũng là 1 trong những lý do tương tự.
Các bậc tiền bối thường dạy : Thờ Thần Tài thì dễ, lễ Thần tài mới khó. Ta nên hiểu vấn đề này ra sao ? xin được tranh luận với các huynh đệ để cùng thêm hiểu biết.
Ta chỉ cần bỏ ra khỏang từ 200ngàn VND hoặc sang trọng thì rước 1 ban thờ cỡ 3-5 triệu VND là đã có 1 ban Thần tài hòanh tráng đặt ngay ngắn tại góc phương vị tài lộc trong nhà bạn.
Có 2 loại ban thờ như sau :
- Thờ 2 ông : ông Thổ địa ngũ phương, tay cầm quạt dọn đường 5 phương hướng để cho tài lộc chảy về nhà bạn. Kế tiếp là ông Thần Tài, tay cầm thỏi vàng lớn đem đến nhà bạn.
- Thờ 3 ông : 2 ông vẫn như ở ban trên, thêm ông thứ 3 ngồi giữa tụt về hậu tay phải cầm cây vàng xum xuê, tay trái cầm bài vị. Đó là ông Thần giữ của. Còn cóc ngọc ngận vàng ... là những khí cụ phong thủy trang trí thêm cũng nhằm mục đích cầu sự may mắn, tài lộc. ( bạn tìm hiểu lai lịch, tiểu sử của 3 ông và các khí cụ phong thủy trong những trang khác)
Theo ý kiến của 1 số nhà NC thì nếu ta thờ 2 ông như ở ban trên thì tiền tài, may mắn như gió thoảng, vào rồi lại ra mà thôi, bởi không có ông Thần giữ của. Đó là lý do có ban thờ Thần tài có 3 ông.
Khi đã rước ban thờ Thần tài về rồi ta phải làm lễ khai quang điểm nhãn cho Thần, điều này là bắt buộc trong tín ngưỡng thờ tượng, bởi nếu không khai quang điểm nhãn cho tượng ( hô Thần nhập tượng) thì coi như thờ mấy bức tượng vô tri mà thôi, việc thờ cúng cũng như không.
Việc lễ lạt thờ Thần tài cũng không có gì phức tạp, mỗi ngày vào sớm, hoặc chiều chỉ thay mấy chén nước lã, thắp 1 nén nhang là xong, không cầu kỳ gì. ngày tuần rằm có thêm chút hoa quả, tiền âm. Vậy sao các bậc tiền bối nói rằng Lễ mới khó ???
Lễ là gì ? nhiều người hiể theo 1 chiều từ đó chỉ là dâng hoa quả, tiền vàng... là lễ. nhưng không phải như vậy. Ta phân tích như sau:
Khi 1 pho tượng dù lớn, dù nhỏ đã được khai quang, điểm nhãn, lúc đó pho tượng đã có linh hồn, tức Thần khí. Khi ta thờ cúng trải qua năm tháng, cái Thần khí đó được hun đúc tạo cái Linh cho Thần. Các vị tiền bối thường dạy : có thờ có thiêng mà. Chính vì vậy khi thay mới đổi cũ, đời này, đời sau phải giữ trọn được mới là cái lễ cái nghĩa đó. Xin cẩn trọng trong việc thờ cúng cho phải đạo. Đôi lời mong các huynh đệ cùng tham gia.